MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
2 cặp đôi trong Hương vị tình thân và 11 tháng 5 ngày. Ảnh: NSX

Chuyện mù quáng trong tình yêu của Hương vị tình thân và 11 tháng 5 ngày

DI PY LDO | 02/10/2021 06:49

Hương vị tình thân, 11 tháng 5 ngày có một điểm tương đồng là đều nói về những mối tình mù quáng, yêu bất chấp. Điều này khiến khán giả khó hiểu và thậm chí là thấy vô lý.

11 tháng 5 ngày

Ở phim "11 tháng 5 ngày", Long đần do diễn viên Hà Trung - Trung ruồi - đảm nhận, là người yêu mù quáng.

Nhân vật Long của Hà Trung đóng có tính cách khù khờ, hiền lành. Đặc biệt, vai diễn này như được đo ni đóng giày cho Hà Trung.

Với tính cách tốt bụng, nhiệt tình nhưng lại không khéo léo trong việc xử lý chuyện tình cảm, Long có nhiều tình huống dở khóc dở cười trong phim.

Long có mối tình đơn phương với Thục Anh (Lương Thanh) - cô con gái của bà chủ xóm trọ. Ban đầu, Long tìm đủ mọi cách để lấy lòng Thục Anh. Dù nhiều lần Thục Anh đã né tránh và ngầm từ chối, nhưng Long đã không nhận ra. 

Quan tâm Thục Anh hết mức nhưng đến khi tỏ tình bị từ chối, anh lại khóc lóc. Tưởng chừng Long sẽ bỏ cuộc nhưng anh vẫn kiên trì theo đuổi cô nàng.

Khi biến cố xảy đến với Thục Anh, nhất là giai đoạn cô làm mẹ đơn thân sau khi bị tên chủ nhà hàng nơi mình làm việc phản bội và bỏ rơi cô cùng đứa trẻ trong bụng thì chuyện tình cảm với Long có phần khởi sắc hơn.

Long và Thục Anh trong phim. Ảnh: NSX

Cụ thể, các tập gần đây, Thục Anh đã đồng ý nhận lời cầu hôn của Long. Long nhảy cẫng lên vui mừng và sung sướng. Anh cho đó là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời mà không mảy may nghĩ về những vấn đề khác như: Cuộc sống tương lai thế nào, việc làm cha đứa trẻ ra sao...

Khán giả cho rằng, nhân vật Long khó có thật ngoài đời. Bởi lẽ, dù có yêu Thục Anh thì với một người thanh niên, họ cũng cần phải suy nghĩ nhiều về chuyện làm cha một đứa con không phải máu mủ của mình.

Tuy nhiên, ngược lại khi biết Thục Anh có bầu và làm mẹ đơn thân, Long vẫn nhiệt tình quan tâm, chăm sóc cho cô, thậm chí coi như mình có trách nhiệm chăm sóc cho cả Thục Anh và đứa trẻ trong bụng.

Long tốt bụng nhưng tốt đến mức chấp nhận mọi thứ như vậy thì có phần vô lý. Thậm chí, Long phải biết rằng, nếu Thục Anh không bị bỏ rơi thì chắc chắn cô sẽ không ngã vào lòng của anh.

Trước đó, phân đoạn Long đứng chờ Thục Anh khi cô ngủ tại nhà bạn trai cũng khiến khán giả khó hiểu.

Câu chuyện của Long được biên kịch ngụ ý rằng, việc yêu thương, bao dung là điều cần có ở mỗi con người. Tuy nhiên, trước những quyết định trọng đại, liên quan hạnh phúc cả đời thì cần phải suy nghĩ kỹ, không nên vội vàng.

Hương vị tình thân

Trong phim "Hương vị tình thân", ngoài chuyện tình cảm gia đình, những mâu thuẫn, xung đột giữa các thành viên khi sống chung một mái nhà thì tình yêu của người trẻ cũng được khán giả quan tâm.

Ngoài tình yêu của cặp đôi chính Nam và Long thì tình cảm của Diệp và Dũng cũng gây chú ý.

Diệp là một tuyến nhân vật phụ trong "Hương vị tình thân". Dù là một nhân vật phụ nhưng Diệp cũng được khán giả chú ý bởi tình cảm mù quáng của mình.

Ở phần 1, Diệp từng si mê Dũng (Sỹ Hưng) nhưng đã phải nhận một vố đau và bị Dũng chà đạp không thương tiếc bởi ngoại hình xấu xí khác xa trên mạng. Những lời chê bai, xỉa xói của Dũng khiến Diệp bị tổn thương nặng nề và ảnh hưởng đến tâm lý trong một thời gian dài.

Diệp và Dũng. Ảnh: NSX

Chính vì thế, khi phim bước sang phần 2, khán giả cho rằng, Diệp đã tỉnh ngộ và rút được kinh nghiệm cho mình. Tuy nhiên, cô vẫn yêu mù quáng như thế.

Ban đầu khán giả cảm thấy xót xa cho người si tình như Diệp nhưng dần dà cảm thấy chán ghét, ức chế với nhân vật này.

Khán giả sốc khi Diệp quay lại thích Dũng và yêu người đàn ông này như chưa từng bao giờ bị xúc phạm, bị chà đạp. Người xem cảm giác như Diệp đã mất đi hoàn toàn trí nhớ về những gì Dũng đã làm với mình. Thậm chí, nhiều người xem cho rằng, cô bỏ qua mọi sĩ diện của mình chỉ để được yêu.

Trên khắp các diễn đàn phim ảnh, khán giả bày tỏ sự bức xúc, thậm chí đòi tẩy chay phim chỉ vì biên kịch xây dựng một nhân vật quá vô lý. Bởi họ cho rằng, nhân vật Diệp không thực tế, chẳng có cô gái xinh đẹp nào lại đi yêu một kẻ xấu xa như Dũng. 

Tuy nhiên, nhân vật Diệp cũng là một ngụ ý của biên kịch phim khi phản ánh những tuýp người suy nghĩ thiếu thấu đáo, yêu đương bất chấp, không nghĩ cho tương lai. Nhưng việc xây dựng nhiều tình tiết quá đà, khiến nhân vật này hơi bị lạm dụng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn