MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một điểm check in hút khách du lịch ở làng chài Bác Ngao. Ảnh: T.A

“Chuyện tình của biển” - TOP 10 cổ trấn sống ảo đẹp nhất Trung Quốc!

Tâm Am- Duy Hoàng LDO | 12/01/2020 14:43

Thị trấn cổ Bác Ngao rộng 31 km2, thuộc đảo Hải Nam (Trung Quốc) có một làng chài cổ kính nằm mơ màng bên sóng trắng, biển xanh. Những rừng dừa tỏa bóng xanh um. Xa xa, một con thuyền đánh cá khổng lồ bị mắc cạn và đắm nghiêng, nó cứ trơ gan cùng tuế nguyệt, như nhắc nhớ về một thời “chuyện tình” giữa đại dương và các con dân ra khơi đi đánh cá nơi này còn thắm thiết theo cách cổ xưa nhất.

Còn bây giờ, đón làn gió mới, khi Hải Nam trở thành “Đảo Ngọc” phát triển du lịch, bạn bè năm châu bốn biển tìm đến tham quan, làng chài xóm biển đã “chuyển đổi cơ cấu kinh tế” từ nông ngư nghiệp sang làm “công nghiệp không khói”. Những bãi neo thuyền mênh mông xưa kia, giờ thoáng đãng, sạch tinh tươm, cát trắng như cõi mộng.

Biển xanh biếc như màu diệp lục cứ liếm mãi vào các dãy quán bar thò chân ra thẳng đại dương. Bờ cát lao xao chợ cá năm nào, giờ xe điện thỉnh thoảng lại lạo xạo lăn bánh phục vụ khách xa, cứ như một chuỗi các resort 5 sao vừa về làng vậy.

Những con thuyền cổ leo hẳn qua bãi cát, kiêu hãnh nằm mắc cạn giữa xóm chài. Người ta cắm cờ, sơn vẽ, sắp đặt các con thuyền cổ sứt sẹo thành các công trình nghệ thuật chất ngất. Các ngôi nhà gỗ di sản, các cư dân làng biển trở thành “di sản sống”, trong một sản phẩm du lịch đặc biệt.

“Họ khiêng cả các con thuyền khổng lồ để trưng bày thành nơi ngồi uống cà phê, thưởng thức âm nhạc và nghe du dương sóng hát“. Ảnh: T.Am

Trấn cổ Bác Ngao nổi tiếng trong lịch sử, từng là nơi tổ chức Diễn đàn Châu Á vào năm 2009, nay lại được giới trẻ ca ngợi như một trong 10 cổ trấn sống ảo đẹp nhất Trung Quốc. Làng chài “Chuyện tình của biển” tọa lạc ở phía Đông của huyện cấp thị Quỳnh Hải, tỉnh Hải Nam.

Nằm sát mép sóng, lại thuộc vào ngã ba thơ mộng nơi sông Vạn Tuyền đổ ra đại dương, trùm phủ màu xanh bạt ngàn của các loài cây trái của nền kinh tế nông ngư nghiệp truyền thống, làng chài “sống ảo” này có đầy đủ các yếu tố của một địa điểm khiến người ta phải sống chậm lại và từ từ thưởng lãm từng vẻ đẹp vi diệu của đất trời.

Đặc biệt đáng xúc cảm là bàn tay nghệ thuật của những người thiết kế nên “làng chài quán xá” viền suốt dằng dặc mép sóng xanh kia. Họ đã tận dụng từ mảnh ván cũ đẽo con cá rồi treo chúng lên thành đàn như đang bơi dọc các bờ rào đại dương.

“Vô số gỗ, ván từ các con tàu cũ, nay kè dọc bờ biển, chúng ghếch lên như một mũi thuyền kỳ vĩ đang đón sóng khơi xa“. Ảnh: T.A

Họ khiêng cả các con thuyền khổng lồ để trưng bày thành nơi ngồi uống cà phê, thưởng thức âm nhạc và nghe du dương sóng hát. Cả cỗ vô số cỗ máy hoen ghỉ lòng thòng dây dợ, nó từng vươn khơi hàng nghìn lần với đủ loại kình ngư của biển lớn, nay “hưu trí”, chúng trở thành vật trưng bày, thành ụ sắt đỡ chân cột của các công trình quán bar lộng gió.

Vô số gỗ, ván từ các con tàu cũ, nay kè dọc bờ biển, chúng ghếch lên như một mũi thuyền kỳ vĩ đang đón sóng khơi xa. Vô số lốp xe cũ, từng buộc gá vào các con tàu đánh cá để giảm ma sát khi cọ sát với bến bãi hay các phương tiện khác cũng được tận dụng để trưng bày.

Ngư lưới cụ, đèn bão, đèn tín hiệu, các con ốc con chai mang về từ đại dương, tất tần tật đều được khéo léo trưng bày. Trưng ra trong lòng quán, trên bàn trà hoặc dọc các hành lang, lối đi, cổng rả, trưng cả ra bờ biển.

Du khách đổ về xóm chài thưởng ngoạn vẻ đẹp cổ kính của nơi này. Ảnh: Duy Hoàng

Chúng là một không gian làng biển cổ kính, nơi cá rực rỡ sắc màu thi nhau mắc lưới lan man, nơi đèn biển đơm đó treo lủng lẳng với phông nền là biển xanh mây trắng, nơi tôn vinh chuyện tình thắm thiết giữa con người, văn hóa, phong tục nhiều đời và đại dương mênh mang.

Họ đã tri ân cuộc sống vươn khơi, tri ân từng đàn cá đã và đang nuôi sống họ, tri ân các vật phẩm từng gắn bó với nhiều đời bà con sở tại. Mỗi hỏng hóc, cũ mòn, sứt sẹo của các đồ vật, con tàu, ngư lưới cụ, cỗ máy, cây đèn cổ… - đều là một dấu tích kiêu hãnh trong lao động và sáng tạo của họ.

Họ đã biến phế liệu thành một điểm sống ảo đầy ý nghĩa. Do thế, bên cạnh sự thức thời làm du lịch, bên cạnh điểm sống ảo được ca tụng, “Chuyện tình của biển” còn khiến người ta thổn thức vì các ý nghĩa nhân văn, khi nghĩ đến những phận người từng “đạp cá kình, vượt sóng dữ” để mưu sinh.

Vietravel đang tổ chức tour Du lịch ĐẢO HẢI NAM - TAM Á (Trung Quốc) (6 ngày), bay với Hàng không Vietnam Airlines. Ngày khởi hành 20/1: 10.990.000 VND (giảm ngay 1.000.000đ/khách khi đăng ký từ 2 khách); Ngày khởi hành 27/01 (Mùng 3 tết): 14.550.000 VND; Ngày khởi hành : 3, 10,17,24/2: 10.990.000 VND; Ngày khởi hành 2,9,16,23/3: 10.990.000 VND. 


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn