MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là phim dành cho thiếu nhi hiếm hoi đạt thành công lớn về doanh thu. Ảnh: Nhà sản xuất

Để điện ảnh Việt không vắng bóng dịp hè, lãng quên phim thiếu nhi

Ngọc Dủ - Việt Phong LDO | 07/07/2023 09:18

Thị trường điện ảnh trong nước lại đang trong cảnh đìu hiu khi phim nội địa hoàn toàn vắng bóng tại các cụm rạp.

Từ tháng 6 đến cuối tháng 8 tới, điện ảnh Việt phải chấp nhận nhường “sân nhà” cho hàng loạt “bom tấn” nước ngoài như: Transformers: Quái thú trỗi dậy, Flash, Indiana Jones & Vòng quay định mệnh, Nhiệm vụ bất khả thi: Nghiệp báo - phần 1, Barbie, Nàng tiên cá, Vệ binh dải ngân hà 3, Oppenheimer…

Nhiều bộ phim hoạt hình đình đám như Doraemon: Nobita và vùng đất lí tưởng trên bầu trời, Người Nhện: Du hành vũ trụ nhện, Xứ sở các nguyên tố, Ruby Gillman: Kraken tuổi teen, Ninja Rùa: Hỗn loạn tuổi dậy thì... cũng thay phiên công chiếu đến hết tháng 9 tới.

Đây là năm đầu tiên rạp Việt không có phim nội địa chiếu hè. Có nhiều yếu tố lí giải sự “biến mất” của phim Việt hè này, nguyên nhân được nhiều nhà sản xuất đưa ra là do thiếu chi phí vận hành, nhiều dự án bị trì hoãn, thậm chí hủy bỏ một cách đáng tiếc; việc gọi vốn ngày càng khó khăn khi ngành phim không còn là “địa hạt” hấp dẫn cho các nhà đầu tư...

Sự đổ bộ của nhiều “bom tấn” nước ngoài cũng khiến phim Việt có thể bị “lép vế” nếu ra rạp vào dịp này.

Mùa phim hè được đánh giá là thời điểm “bội thu” của dòng phim điện ảnh cho thiếu nhi. Chỉ tính riêng doanh thu trong nước, những phim ngoại, như, “Doraemon: Nobita và cuộc chiến vũ trụ tí hon” đã thu về 48 tỉ đồng (công chiếu vào tháng 5.2022); “Thám tử lừng danh Conan: Nàng dâu Halloween” doanh thu 58 tỉ đồng sau khi rời rạp; thậm chí “Minions: the rise of Gru” chạm mốc gần 200 tỉ đồng tại thị trường Việt Nam...

Thực tế đáng buồn là dòng phim thiếu nhi vốn rất tiềm năng nhưng lại chưa được các đơn vị trong nước quan tâm đúng mức. Lí giải điều này, nhiều ý kiến cho rằng, là do khoảng cách về mức độ đầu tư sản xuất, chất lượng diễn viên, sự quan tâm của người hâm mộ…

Bên cạnh đó, việc thiếu kịch bản hay, lợi nhuận thấp, nguy cơ chịu lỗ rất cao cũng là nguyên nhân khiến nhà làm phim Việt không mạnh dạn đầu tư vào dòng phim này. Còn nhớ năm 2022, phim điện ảnh “Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác” công chiếu dịp Quốc tế Thiếu Nhi chỉ thu về 6.4 tỉ đồng, dù kinh phí bỏ ra ban đầu lên đến 30 tỉ đồng.

Trước đó, phim “Trạng Tí phiêu lưu kí” cũng rời rạp với doanh thu 22 tỉ đồng so với kinh phí sản xuất là 43 tỉ đồng.

Nói như vậy không có nghĩa, phim Việt dành cho thiếu nhi không thể cạnh tranh với phim ngoại trên sân nhà.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn