MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phim "11 tháng 5 ngày" do Khả Ngân, Thanh Sơn đóng chính dần lấy thiện cảm từ khán giả. Ảnh: VFC.

Điều gì khiến phim “11 tháng 5 ngày” dần thu hút khán giả?

THU HƯƠNG LDO | 24/08/2021 08:00

Mới phát sóng, “11 tháng 5 ngày” nhận phản ứng trái chiều vì xây dựng hình tượng nhân vật Tuệ Nhi quá đỏng đảnh, xấu tính. Nhưng về sau, khi Nhi bắt đầu cuộc sống mới ở xóm trọ, tình tiết gây cười được khai thác, người xem tỏ ra thích thú và chờ đợi diễn biến mới.

Kịch bản mới lạ, trẻ trung

Thời gian gần đây, phim truyền hình Việt chủ yếu khai thác đề tài gia đình với những mâu thuẫn, tranh giành gia sản, chuyện tiểu tam… như “Hướng dương ngược nắng”, “Hãy nói lời yêu”, hay phim đang hot như “Hương vị tình thân” cũng không tránh khỏi xung đột khiến người xem căng thẳng.

Phim “11 tháng 5 ngày” lên sóng VTV3 được xem là làn gió mới vì lối xây dựng kịch bản mới lạ, nhân vật trẻ trung, nhiều tình tiết gây cười, vui vẻ, thu hút phần đông khán giả trẻ. 

Tác phẩm kể về Tuệ Nhi (Khả Ngân thủ vai) - cô tiểu thư nhà giàu có tính đỏng đảnh, ương bướng, sống tùy hứng. Nhi yêu Thuận (Tuấn Tú) và chuẩn bị làm đám cưới. Mối tình môn đăng hộ đối này được gia đình hai bên ủng hộ.

Thuận yêu chiều bạn gái hết mực, dù mẹ anh không ưa tính cách của Nhi. Nhưng bất ngờ trước ngày cưới, Nhi hủy hôn vì không muốn sống chung với mẹ chồng. Quyết định bồng bột  này khiến 2 gia đình mất mặt, Nhi bị bố đuổi ra khỏi nhà.

 Tuệ Nhi là cô tiểu thư xinh đẹp, kiêu kỳ.

Cô chuyển đến xóm trọ nơi ông Tiến - cậu ruột Nhi đang sống. Tại đây, cô bắt đầu một trang mới của cuộc đời, nơi Nhi không còn có thể tùy hứng “tác oai tác quái”.

Cũng ở đây, Nhi gặp được Đăng (Thanh Sơn) - người đàn ông sau này cô dành tình cảm, Nhi gặp gỡ những người hàng xóm tốt bụng, vui tính, họ cùng nhau chia sẻ, gắn kết… khiến cô dần thay đổi, trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. 

Phim xây dựng nhiều tình huống gây cười và các nhân vật phụ khiến khán giả thích thú. Ông Tiến - cậu Nhi - là ông chú lông bông, nghiện rượu, thường xuyên “vòi” tiền bố con Nhi. Nghệ sĩ Quang Thắng khi thủ vai đã tạo ra một nhân vật xấu tính nhưng mang nét dí dỏm, duyên dáng.

Khi bà Vân (Vân Dung) - chủ xóm trọ - cho bánh chưng, ông Tiến đọc thơ khiến khán giả cười sảng khoái: "Bánh chưng rán cần mỡ, bánh mỳ tỏi cần bơ/ Yêu không cần cớ, cần là cần Vân cơ".

 Nhi có người cậu tai quái.

Trung Ruồi trong vai anh chàng Long “đần” nói ngọng cũng được khán giả yêu mến. Long có vẻ ngoài hiền lành nhưng lại là đầu têu các trò nghịch ngợm, tụ tập. Khi Nhi đến xóm trọ đã bày cho Long những cách “có 1-0-2” để tán cô nàng Thục Anh (Lương Thanh) làm người xem thích thú.

Nhiều ý kiến nhận xét, cảnh tụ tập ăn uống, trêu đùa và mối quan hệ gắn kết, vui vẻ của các thành viên trong xóm trọ khiến khán giả nhớ về thời sinh viên sôi nổi, đầy ắp kỷ niệm. Tương tự như hiệu ứng phim “Phía trước là bầu trời” từng mang lại.

Nhân vật chính không theo mô-tip đa số phim Việt

Hầu hết phim truyền hình Việt, nữ chính thường được xây dựng với kiểu mẫu tốt bụng. Điển hình như Quỳnh “búp bê” trong bộ phim cùng tên, Nam trong “Hương vị tình thân”, Huệ trong “Về nhà đi con”...

Trái lại, nữ chính Tuệ Nhi ở đầu phim “11 tháng 5 ngày” bị khán giả ghét cay ghét đắng vì xấu tính, đỏng đảnh, hành xử kênh kiệu, vô lý, giống những “điên nữ” màn ảnh Hàn như nhà văn Go Moon Young trong “Điên thì có sao?”, cô nàng ngổ ngáo Jo Yi Seo trong “Tầng lớp Itaewon”...

Mang vẻ ngoài khó ưa nhưng Tuệ Nhi cũng có quá khứ đáng thương. Cô luôn ám ảnh về người mẹ đã mất do áp lực phải sinh cháu trai cho bà nội. Nhi lớn lên thiếu tình thương nên bên ngoài cô đỏng đảnh, chua ngoa nhưng bên trong yếu đuối và luôn cố chấp ngăn cản bố đến với bạn gái mới vì sợ bị bỏ rơi.

 Cảnh phim được khen của Khả Ngân, Thanh Sơn. Ảnh: VFC.

Khả Ngân được khen diễn tiến bộ so với thời kỳ đóng "Hậu duệ mặt trời", đặc biệt là những cảnh rưng rưng nhớ mẹ, hay khi cô khóc vì xuống nước níu kéo mà bị Thuận từ chối. Thanh Sơn cũng được khen chuẩn người đàn ông “soái ca”, bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp.

Thời trang của Khả Ngân trong phim rất đẹp mắt, ra dáng tiểu thư kiêu kỳ, con nhà giàu. Đồng thời, cách dàn dựng bối cảnh, góc máy, hiệu ứng lồng ghép và cả nhạc phim cũng là những yếu tố giúp “11 tháng 5 ngày” dần ghi điểm.

Nhi - Đăng vốn là “oan gia”, ghét nhau từ lần đầu gặp mặt. Nhưng càng tiếp xúc, họ dần nhận ra mặt tốt của nhau. Khán giả rất mong chờ màn chủ động “cưa” trai của cô tiểu thư ngổ ngáo và những phản ứng tình cảm thú vị của cặp đôi chính.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn