MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đóng băng cảm xúc

Việt Văn LDO | 06/09/2024 05:30

Hôm rồi họp lớp, cô gặp lại người yêu cũ. Cả hai từng yêu nhau say đắm thời đại học, bạn bè ai cũng bảo đẹp đôi và tưởng ra trường là lấy nhau.

Nào ngờ, rời cổng trường đại học, chàng vớ ngay một tiểu thư nhà giàu, khuê các, còn nàng chịu cú sốc đầu đời.

10 năm sau gặp lại tưởng tình đã cũ, nào ngờ, cảm xúc ngày xưa trỗi dậy, hai người lại “bắt sóng” nhau, anh than thở cuộc sống nghiệt ngã, lấy vợ mà như lấy nữ hoàng, nên giờ thành kẻ trắng tay, cô kể lể những mối tình dang dở mà tình nào cũng đẹp khúc đầu, xấu khúc giữa.

Cô bảo anh giờ tuổi chưa già nhưng mọi thứ đã đóng băng, không còn hứng thú với đàn ông nữa. Anh hỏi lại: đóng băng cảm xúc hay cảm xúc đóng băng? Làm cô thoáng sững lại, rồi cô hiểu ra mới gật đầu.

Cô bảo có những người bạn cùng lứa, “phũ” lắm, chia tay ai là dứt nhanh chả lưu luyến gì. Còn cô phải tìm ra lý do - cũng là cái cớ đủ sức thuyết phục mới có thể dứt bỏ, còn không vẫn cứ dùng dằng, trở đi cách núi, trở về cách sông. Nhưng khi đã tìm ra lý do hay đúng hơn là nhận chân bản chất sự việc, con người thì cô một đi, không quay đầu lại. Cô đã loại bỏ con người đó ra khỏi bộ nhớ của cô, đời sống của cô, hay nói cách khác cô đã đóng băng cảm xúc.

Một sự chủ động hoàn toàn để làm sạch dấu vết mối tình cũ từng được lưu lại trong bộ não và trái tim của mình. Sau một thời gian dài, tình cờ gặp lại người đó, cô không còn mảy may rung cảm gì nữa. Nhìn nhau như người xa lạ vì khi đó cảm xúc đã đóng băng - mọi thứ đã nguội lạnh mà không một “lò sấy” hiện đại nào có thể hâm nóng nó trở lại.

Anh bảo cảm xúc kỳ lạ lắm, hôm nay có thể thân thiết, vồ vập, ngày mai đã thấy xa cách và ngày kia có thể tất cả chỉ là quá vãng. Do bản tính đàn ông có mới nới cũ, hay bởi có những chuyện mà ngay mình cũng không hiểu nổi tại sao mình lại hành xử như thế.

Cô cười: Anh mệt tâm suy nghĩ làm gì. Hôm nay gặp anh, em muốn phá băng cảm xúc đây. Anh rảnh thì tối nay đi nhậu. Để xem “trong anh hôm nay thấy tình còn đây” (“Mười năm tình cũ”- nhạc sĩ Trần Quảng Nam) không!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn