MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ca khúc "Hai ơi, đừng qua sông" của cố ca sĩ Phi Nhung được khán giả yêu mến. Ảnh: MV.

Hai ơi, đừng qua sông - bản hit dang dở và những nỗi niềm của Phi Nhung

DI PY LDO | 10/10/2021 12:41
Chỉ sau một ngày phát hành MV, ca khúc "Hai ơi, đừng qua sông" của cố ca sĩ Phi Nhung gây sốt, vào top trending thịnh hành YouTube Việt Nam.

Lúc sinh thời, cố ca sĩ Phi Nhung từng thu âm ca khúc "Hai ơi, đừng qua sông". Đây là bài hát cuối cùng mà nữ ca sĩ hát trước khi qua đời.

Vào lúc hát ca khúc này, Phi Nhung muốn thực hiện một MV hoàn chỉnh, tuy nhiên, điều này chưa làm được thì cố ca sĩ đã giã biệt cõi tạm.

Tuy nhiên, ê-kíp của cố ca sĩ đã sử dụng bài thu âm cũ của Phi Nhung và các tư liệu trong các MV cũ cũng như những lần cố ca sĩ lên sân khấu để làm một MV tưởng nhớ.

Sau một ngày phát hành, ca khúc nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả và nhanh chóng vào top thịnh hành của YouTube. Hiện tại, bài hát này đã đạt hơn 810.000 lượt nghe và lọt vào top 21 trending YouTube Việt Nam (tính đến thời điểm hiện tại).

Được biết, đây là ca khúc do nhạc sĩ Ngô Minh Tài hòa âm và sáng tác cho Phi Nhung vào ngày 18.6. Phi nhung muốn phát hành bài này để dành tặng cho một người em và “đàn gà con” áo xanh - tức những người fan của mình.

Lời bài hát như lời gọi, vương vấn của người hâm mộ, xin nữ ca sĩ đừng qua sông. Phi Nhung còn ấp ủ thu tiếng của fan hát hai câu trong bài là “Đừng vội qua sông… Hai ơi, Đừng vội qua sông!”. Nhưng chưa kịp làm thì cố ca sĩ đã ra đi.

Trước sự ra đi đột ngột của giọng ca "Bông điên điển", các đồng nghiệp vô cùng xót xa khi chưa thể thực hiện được MV cho nữ ca sĩ. Vì vậy, ê-kíp của cố ca sĩ kết hợp với trung tâm ca nhạc nơi Phi Nhung cộng tác đã lên kế hoạch dựng lại những khoảnh khắc trình diễn của Phi Nhung qua từng thời kỳ để minh họa cho bài hát "Hai ơi, đừng qua sông".

Cố ca sĩ Phi Nhung. Ảnh: GĐCC.

 MV "Hai ơi, đừng qua sông" gây sốt không chỉ là ca khúc mang tính tiễn biệt cố ca sĩ Phi Nhung mà đó là bài hát ghi lại hành trình hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật của cô. 

Với những khán giả yêu mến, theo dõi Phi Nhung từ những ngày đầu tiên thì đây là khoảnh khắc đẹp của thần tượng họ trên sân khấu. Ngoài ra, lời bài hát "Hai ơi, đừng qua sông" được tác giả sáng tác như vận vào chính cuộc đời Phi Nhung.

"Hai ơi, đừng qua sông" - có những câu từ nói lên cuộc đời, số phận của nữ ca sĩ truân chuyên, nhiều vất vả. Tuy nhiên, nó cũng là tiếng lòng, là lời thổn thức của Phi Nhung về những thăng trầm đi cùng nghề, cùng cuộc đời mình.

Hiện bài hát được khán giả chia  sẻ  rầm rộ trên mạng xã hội như một cách tiễn biệt cố ca sĩ. Được biết, mới đây, con gái của Phi Nhung cũng đã nhận tro cốt của cố  ca sĩ tại Mỹ và sẽ làm tang lễ vào 12.10 (theo giờ địa phương).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn