Fred Campana sinh năm 1976 tại Aix-en-Provence, Pháp. Anh có vợ là người Việt Nam, hiện sinh sống chủ yếu ở TPHCM và Hong Kong (Trung Quốc). Thời gian gần đây, những bức tranh về cuộc sống mưu sinh của người Việt chia sẻ trên trang instagram cá nhân của Fred thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng.
Fred bị mù màu nên tranh của anh thường được vẽ đơn sắc trên giấy màu nâu. Mặc dù vậy, những bức tranh trông vô cùng sinh động với hình ảnh quen thuộc, đi sâu vào cuộc sống của người Việt như những quán ăn vỉa hè, gánh bún riêu, người bán kẹo kéo...
Họa sĩ người Pháp chia sẻ về những bức tranh của mình: "Tôi vẽ những người không ai nhìn vào, chẳng ai để ý đến. Những người im lặng, những thứ vô hình. Những người mà chúng ta không biết rằng chúng ta cần đến họ".
Không chỉ Fred, nhiều họa sĩ nước ngoài cũng dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam và truyền tải điều đó qua những bức tranh.
Năm 2019, hai họa sĩ trẻ người Nga Evgraf Plotnikov và Rita Shageyeva có chuyến du lịch sang Việt Nam thăm Hội An, Đà Nẵng, Hạ Long và Hà Nội. Yêu thích phong cảnh và cuộc sống ở đây, cả hai đã vẽ tranh phong cảnh về những nơi mà họ đã đi qua.
Trong vài tháng ở lại Việt Nam, Evgraf và Rita đã mở một số buổi dạy vẽ ở Đà Nẵng. Không những vậy, hai họa sĩ trẻ còn tổ chức một triển lãm nhỏ ở Hà Nội với chủ đề "Họa sĩ Nga và sắc màu Việt Nam".
Eisen Bernardo - một họa sĩ vẽ sách cho trẻ em người Philippines - cũng có chuyến du lịch đến Hà Nội, Việt Nam năm 2017. Tại đây, anh lập tức bị cuốn hút bởi những xe hàng rong trên phố cổ.
Tranh của Eisen được thực hiện bởi những nét vẽ đồ họa đơn giản nhưng sinh động, rực rỡ sắc màu. Trong mắt anh, những xe hàng rong Việt Nam như "chở cả thế giới", từ hoa quả, chổi lông gà đến chim cảnh, cá cảnh...
Eisen tỏ ra vô cùng thích thú. Anh cho biết sẽ coi đây là một dự án dài hơi và vẽ thêm nhiều bức tranh về Việt Nam hơn nữa.