MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà chia sẻ về gia đình. Ảnh: SV

Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà: "Tôi sợ bố mẹ biết đi thi sẽ la mắng"

ĐÔNG DU LDO | 05/12/2020 16:32

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà chia sẻ chân thật rằng, ngày đó quyết định đi thi, cô giấu gia đình vì ban đầu sợ họ lo lắng. Thậm chí, khi mọi người biết chuyện, nàng hậu nghĩ rằng... có lẽ bố mẹ sẽ la mắng rất nhiều!

Sau khi đăng quang, lần đầu tiên Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà chia sẻ chân thực về hành trình của mình.

Cô tiết lộ, bản thân là con út trong gia đình vì thế nàng hậu được bố mẹ rất thương yêu. Thậm chí trong nhà, 2 anh chị lớn luôn là người nhường nhịn cô.

Từ nhỏ, Đỗ Thị Hà cho biết, cô nhớ mãi kỉ niệm khi cãi nhau với chị gái, nàng hậu đã lấy vở của chị xé bọc đi. Tuy nhiên, sau này lớn lên, khi xa gia đình đi học đại học, cô lại nhớ chị và thương chị ruột mình vô cùng.

Đỗ Thị Hà qua các vòng thi. Ảnh: SV

Trong gia đình, chị là người mà Đỗ Thị Hà tâm sự nhiều nhất, thậm chí chuyện giấu bố mẹ đi thi Hoa hậu Việt Nam 2020 thì người đầu tiên biết chuyện này vẫn là chị gái.

"Tôi bảo chị đừng nói với bố mẹ vì sợ bố mẹ lo lắng. Vì khi ra ngoài Hà Nội học, bố mẹ đã rất lo rồi mà tham gia cuộc thi nhan sắc thì bố mẹ nghĩ sẽ có rất nhiều cạm bẫy, cám dỗ nên càng lo lắng hơn" - cô chia sẻ.

Tuy nhiên, sau khi bố mẹ biết chuyện, nàng hậu lo lắng vì sợ bị bố mẹ la: "Ban đầu tôi sợ sẽ bị bố mẹ la mắng, nhưng tôi rất bất ngờ vì bố mẹ rất ủng hộ mình, còn động viên, khuyên răn tôi rất nhiều. Bố tôi bảo, môi trường này rất phức tạp nên dù tôi có là hoa hậu hay không thì vẫn là con của bố mẹ, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ đạo đức cho bản thân mình. Khi nghe câu nói ấy tôi thấy rất ấm lòng, có thêm động lực để tham gia cuộc thi" - cô nói thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn