MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

"Khi còn sống, có lẽ anh Ngọc Châu là người hiền lành nhất của nhạc Việt"

Ca sĩ Tấn Minh (Chi Trần ghi) LDO | 17/03/2022 14:44

Tấn Minh chia sẻ với Lao Động, nhạc sĩ Ngọc Châu có cái nhìn vô cùng trong sáng và đẹp đẽ về cuộc đời, điều đó truyền tải trong từng giai điệu, từng câu hát mà cố nhạc sĩ chắp bút.

Tôi, anh Ngọc Châu và Khánh Linh chơi với nhau từ khi mới vào nghề. Chúng tôi thân thiết với nhau như gia đình, rất nhiều tình cảm gắn bó.

Ba người chúng tôi trải qua nhiều thăng trầm, chia sẻ với nhau, giúp đỡ nhau trong công việc cũng như cuộc sống. 

Nghe tin anh Ngọc Châu mất đi, tôi rất sốc. Thật đáng tiếc, khi với năng lượng, nhiệt huyết và tài năng đó, anh Châu đáng lẽ phải cống hiến thêm rất nhiều năm nữa cho khán giả, cho những người yêu nhạc.

Anh ra đi sớm quá, đó là tổn thất cho nền âm nhạc Việt Nam. Nhưng sau cùng ta cũng phải chấp nhận, ông trời đưa anh đi quá sớm, chúng ta chỉ có thể tiếc nuối.

Ở góc độ cá nhân, tôi, anh Ngọc Châu và Khánh Linh như là những người anh em trong gia đình, rất tình cảm. Anh Châu là một người vô cùng nhân hậu, hiền lành, có thể nói là một trong những nhạc sĩ hiền lành nhất trong giới âm nhạc Việt Nam. Anh ấy là người tử tế, là người anh mà tôi hết lòng trân trọng. 

Nhạc sĩ Ngọc Châu qua đời sáng 17.3. Lễ viếng nhạc sĩ diễn ra vào ngày 19.3 tới tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông. Ảnh: TL

Anh Châu luôn luôn thấu hiểu với các nhạc sĩ trẻ, anh biết khơi gợi những đam mê của thế hệ nối tiếp. Anh thường chia sẻ những câu chuyện rất đời sống, nhưng có chiều sâu.

Anh lan tỏa và truyền đi năng lượng tích cực cho các nhạc sĩ trẻ. Có rất nhiều nghệ sĩ ảnh hưởng từ phong cách của anh Châu. Đó thật sự là những kỉ niệm quý giá.

Nói về nhạc nhẹ của Hà Nội, anh Ngọc Châu là một trong những nhạc sĩ thời kỳ đầu rực rỡ. Anh ấy có sức ảnh hưởng không hề nhỏ với thế hệ nhạc sĩ sau này.

Có thể gọi anh Châu là một trong những người đi tiên phong của nhạc nhẹ. Âm nhạc của anh ấy vô cùng trong sáng, tích cực, lành mạnh. Đẹp đẽ lắm.

Anh ấy luôn miệt mài tìm kiếm, viết về những điều đẹp đẽ nhất của cuộc sống và truyền năng lượng tích cực cho người nghe. Âm nhạc của anh không ủy mị, sầu não. Và điều đó thật quý giá.

Anh Ngọc Châu có quá nhiều ca khúc hay, có lẽ tôi chẳng cần giãi bày thêm. Các tác phẩm trước đây đều là những bài hát quá hay và tươi đẹp. Nghe âm nhạc của anh, chúng ta yêu hơn cuộc sống này. Anh cảm nhận cuộc đời tinh tế đến từng câu hát, "Từng chồi non xanh mơn man, từng hạt mưa long lanh rơi, mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh. Lời yêu thương yêu thương ai ngập ngừng...".

Mỗi lần anh ra mắt ca khúc mới, đều được giới chuyên môn và khán giả đón nhận nồng nhiệt. Còn gần đây, do sức khỏe yếu nên anh Châu ít sáng tác hơn, và có lẽ có cả những bài hát chưa được công bố.

Anh ra đi vội vã như vậy, tôi và giới nghệ sĩ rất đau buồn, xót xa, thương tiếc.

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn