MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nghệ sĩ Kim Tử Long. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.

Kim Tử Long khẳng định mất trắng tiền đóng bảo hiểm, nếu kí tiếp sẽ lỗ nặng

ThANH THUY LDO | 10/05/2023 15:22

Chiều 10.5, Kim Tử Long đã có những chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động về việc anh không được giải quyết "thấu tình đạt lí" chuyện hợp đồng bảo hiểm. Bên bảo hiểm khuyên nam nghệ sĩ không nên kí tiếp vì... sẽ lỗ.

Trước đó, nghệ sĩ Kim Tử Long chia sẻ chuyện bị mất trắng số tiền hơn 100 triệu đồng sau 3 năm đóng gói bảo hiểm mua cho con mình, do sau đó anh quên đóng phí. Anh cho biết thêm, gói bảo hiểm này được đóng trong 10 năm, nhân viên tư vấn không nói cụ thể hợp đồng bảo hiểm sẽ bị hủy do nguyên nhân gì. Anh hoàn toàn tin tưởng vào nhân viên tư vấn và được nhân viên tư vấn nhắc đóng tiền trước một tháng đến kỳ đóng tiếp theo.

Chính vì thế, khi bị huỷ hợp đồng, mất tổng 100 triệu đồng, nam nghệ sĩ bất ngờ. Sau đó, phía công ty bảo hiểm đã mời nam nghệ sĩ lên làm việc trực tiếp. Tuy nhiên, chiều 10.5, Kim Tử Long nói anh vẫn chưa được giải quyết "thấu tình đạt lí" chuyện mua bảo hiểm của mình.

Cụ thể, trao đổi với phóng viên Lao Động, Kim Tử Long nói: "Công ty bảo hiểm mời tôi lên làm việc. Sau đó, họ bảo hợp đồng của tôi bây giờ không giải quyết được, không trả tiền lại cho tôi".

Nghệ sĩ Kim Tử Long còn nói thêm phía bảo hiểm yêu cầu anh nếu tiếp tục hợp đồng phải đóng thêm tiền. Cụ thể anh nói: "Họ bảo tôi muốn tiếp tục hợp đồng thì phải đóng hơn 300 triệu đồng và năm sau phải đóng thêm kì nữa.

Đến năm 2025, con tôi mới được hưởng mức bảo hiểm 60 triệu một năm và chỉ hưởng trong vòng 5 năm. Bên bảo hiểm khuyên tôi không nên tiếp tục kí vì tính ra tôi sẽ lỗ". 

Kim Tử Long khẳng định bảo hiểm giải quyết chưa “thấu tình đạt lí“. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.

Nghệ sĩ Kim Tử Long khẳng định: "Số tiền trước kia tôi đóng sẽ không được hoàn trả lại mà mất trắng. 

Hơn 300 triệu đồng nếu tiếp tục hợp đồng là bao gồm lãi suất các thứ, nếu đóng bù cho lúc tôi quên đóng thì cũng không tới chừng đó, phải đóng thêm hơn 90 triệu tiền lãi". 

Nam nghệ sĩ trăn trở rằng nếu anh đóng vào hơn 300 triệu đồng mà khi lãnh tiền chỉ lắt nhắt khoảng 50 - 60 triệu/đồng.

"Vấn đề ai đúng ai sai thì họ khẳng định do tôi không đóng năm thứ 4 nên bị cắt hợp đồng. Trong khi đó, hợp đồng nhân viên tư vấn không rõ ràng. Tôi tin vào nhân viên tư vấn mới xảy ra sự việc như vậy" - anh nói.

Khi phóng viên đặt vấn đề về việc có sử dụng pháp luật để can thiệp vụ việc này, nam nghệ sĩ thở dài: "Tiền mất trắng bây giờ mình chịu thôi chứ không có thưa kiện gì nữa. 

Tôi chỉ muốn là bây giờ mình chia sẻ kinh nghiệm mua bảo hiểm cho mọi người biết. Thứ nhất là phải đọc kĩ hợp đồng. Thứ 2 chúng ta phải xem người tư vấn cho mình có đủ trình độ hay không? Họ có tư vấn cho mình kĩ càng cái lợi, cái hại rõ ràng hay không?

Người tư vấn trước đây của tôi không hề đề cập chuyện không đóng năm thứ 3 thì năm thứ 4 sẽ bị cắt hợp đồng. Trong hợp đồng có nói rõ tôi được đi khám sức khỏe nhưng người tư vấn của tôi chưa hề dắt tôi đi khám sức khỏe". 

Ngoài ra, anh còn bức xúc thêm: "Trong hợp đồng, họ bảo tôi đưa hộ khẩu và số điện thoại phụ. Trong khi đó số điện thoại chính thì không lấy để tiện liên lạc. Trong hộ khẩu tôi ở Quận 10, TP Hồ Chí Minh nhưng nhà đó tôi bán đi lâu rồi, chuyển qua huyện Bình Chánh lâu rồi. Nhưng người tư vấn không lấy địa chỉ mà tôi đang ở hiện tại để thư từ tiện liên lạc mà lấy địa chỉ từ hộ khẩu thì làm sao tôi biết được?".

Anh còn cho biết thêm nhân viên tư vấn cho nam nghệ sĩ 3 năm liên tục nhắc nhở anh đóng tiền nhưng đến năm thứ 4 thì không nhắc nhở nữa  khiến anh quên việc đóng bảo hiểm.

"Có nghĩa nhân viên tư vấn cho tôi đóng liên tục 3 năm đã đủ thủ tục tiền trong cái gói của họ rồi thì đến năm thứ 4 người ta bỏ mình luôn" - anh nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn