MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

"Làng Vũ Đại thời nay" chưa đủ sức vượt qua cái bóng của Táo Quân

Tuyết Anh LDO | 25/01/2020 07:25
"Gặp nhau cuối năm Xuân Canh Tý 2020" phiên bản làng Vũ Đại ngày nay với những câu chuyện dở khóc dở cười của các nhân vật như Chí Phèo, Thị Nở, anh Mõ,... đã chính thức lên sóng VTV3 vào khung giờ của chương trình Táo Quân hàng năm. 

Người ta nói, cái gì càng thành công càng là áp lực cho những thứ tiếp theo nó. Điều đó đúng với Táo Quân, mặc dù những năm cuối không tránh khỏi những lời chê bai nhưng cũng không thể phủ nhận những gì Táo Quân đã làm được trong suốt chặng đường 16 năm.

Đó vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với "Gặp nhau cuối năm 2020" phiên bản làng Vũ Đại ngày nay, khi buộc phải vượt qua cái bóng quá lớn của Táo Quân để tạo thương hiệu riêng. Hoặc đơn giản là để được khán giả đón nhận dưới cái tên riêng chứ không phải là "chương trình thay thế Táo Quân". 

Và có lẽ, "Gặp nhau cuối năm 2020" chưa làm được điều đó.  Lấy bối cảnh làng Vũ Đại thời hội nhập, "Gặp nhau cuối năm Xuân Canh Tý 2020" kể những câu chuyện hài hước dân dã từ các nhân vật văn học quen thuộc như: Lão Hạc, Thị Nở, Chí Phèo,... và cả Thị Mầu, Xuân Tóc Đỏ, bà Phó Đoan.

Chuyện làng Vũ Đại ngày nay vẫn có những gương mặt của các nghệ sĩ quen thuộc như Quốc Khánh, Vân Dung, Tự Long,... nhưng với tạo hình khác nhiều so với Táo Quân. Ảnh: VTV.

Mỗi nhân vật đều có tính cách điển hình và kể một câu chuyện hài hước, châm biếm qua đó phản ánh thực trạng đánh đổi các giá trị truyền thống, bản sắc văn hoá để chạy theo kinh tế.

Mặc dù vẫn có những bài hát chế quen thuộc, vẫn lồng ghép những vấn đề xã hội nhưng những câu nói của các nhân vật làng Vũ Đại vẫn chưa đủ để tạo được xu hướng và gây cười cho khán giả. Những câu chuyện giữa các nhân vật đôi khi dài dòng, lan man và chưa có nhiều yếu tố hài hước. 

Gần như 30 phút đầu trong chương trình 2 tiếng chỉ để giới thiệu các nhân vật, chưa có nhiều tình tiết gây cười. Ảnh: VTV.
Nhiều người cảm thấy hụt hẫng khi thiếu vắng nghệ sĩ Công Lý với điệu bộ chua ngoa, đanh đá. Ảnh: VTV.

Chuyện làng Vũ Đại ngày nay khác với Táo Quân, không có những màn chầu của các Táo với Ngọc Hoàng, không có màn tung hứng của Nam Tào - Bắc Đẩu. Thay vì nhắc nhớ những vấn đề bao quát toàn xã hội ở mọi lĩnh vực như y tế, kinh tế, giáo dục, giao thông... chương trình năm nay lại gói gọn, lấy chủ đề chính là gìn giữ các giá trị văn hoá. 

Bởi vậy, những vấn đề xã hội được nhắc tới khá hạn chế, chủ yếu là các vấn đề trên mạng xã hội như bán hàng online, tung tin sốc,... không quá nổi cộm và không mang tính giải trí như mọi năm. Có lẽ, điều tương đồng nhất giữa "Chuyện làng Vũ Đại ngày nay" và Táo Quân là đều nhận được những phản ứng trái chiều trên mạng xã hội ngay sau khi phát sóng. 

Nhiều khán giả tỏ rõ sự thất vọng về nội dung ngay khi chương trình chưa kết thúc. Sự xuất hiện lần đầu tiên của nghệ sĩ Xuân Hinh với những câu thoại nhạy cảm cũng khiến nhiều người cảm thấy khó chịu. 

Sự xuất hiện của nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền cũng không thể "cứu vãn" được chương trình.  Ảnh: VTV.
Đất diễn và những mảng miếng gây hài của những gương mặt "đinh" của Táo Quân còn hạn chế. Ảnh: VTV.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn