MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bác sĩ thiếu lương, trẻ em ăn thịt cóc

LÊ THANH PHONG LDO | 09/12/2015 06:34
14 bệnh viện ở Đắk Lắk hết tiền trả lương cho người lao động, y-bác sĩ của các bệnh viện này chờ lương như nắng hạn chờ mưa. Nếu tháng 12 vẫn chưa được trả lương, thì các bệnh viện trở thành con nợ với hơn 15 tỉ đồng.

Bệnh viện là con nợ của người lao động, còn họ là con nợ với gia đình, nợ tiền học cho con cái, nợ cái ăn hằng ngày, nợ chính những nhu cầu sống thiết yếu của chính mình. Y-bác sĩ điều trị cho bệnh nhân, nếu không có tiền để lo cho bản thân và gia đình, tâm lý bất an, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng khám-chữa bệnh.

Cũng tại Đắk Lắk, xảy ra vụ việc rất đau lòng, ba chị em ở buôn Phụng, xã Cư Pui (huyện Krông Bông) bắt cóc nấu ăn. Hai trong 3 cháu là H’Nách (3 tuổi) và Y Thuật (2 tuổi) tử vong, cháu H’Chúa B’jă (10 tuổi) được đưa đi cấp cứu. Nghèo, thiếu ăn đến mức này đã tận cùng chưa, và có phải đây là gia đình nghèo duy nhất ở Đắk Lắk?

Hai chuyện trên hâm nóng lại câu chuyện tuần trước, khi báo chí đưa tin tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị tổ chức một đoàn cán bộ không tái cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới đi nghỉ dưỡng tại Hàn Quốc. Chuyến đi du lịch này là nhằm ghi nhận đóng góp của họ trong những năm qua. Chuyến đi không thực hiện là do dư luận lên tiếng phản đối, không phải do thực tâm muốn rút lui. Nếu có sự thực tâm, thì ngay từ đầu đã không có chuyện này xảy ra.

Có gì liên quan trong những vụ việc nêu trên chắc bạn đọc đã nhận ra. Một tỉnh nghèo có đến 14 bệnh viện nợ lương người lao động, nghèo đến mức trẻ em ăn thịt cóc chết, thì cán bộ lãnh đạo không thể lấy bất cứ lý do gì để nghĩ đến chuyện hưởng thụ. Người thực sự vì dân phải thấy được trách nhiệm cá nhân mình trước cái nghèo của dân, sự lầm than của người lao động. Quan thanh liêm không chỉ là không vướng chuyện tham nhũng, mà dứt khoát không tiêu một đồng tiền phung phí khi dân còn nghèo khổ.

Là cán bộ lãnh đạo, có thể ngủ yên giấc không khi ngay trên địa phương của mình, có đến 14 bệnh viện không còn tiền trả lương, chắc chắn là không. Là người lãnh đạo, nghe tin trẻ em chết vì ăn cóc độc sẽ rơi nước mắt, lòng như lửa đốt, tự đấm ngực để trách phạt chính mình. Nếu như dòng tin dữ trên báo chí không lay động cảm xúc về trách nhiệm, thì không thể dẫn đến hành động vì cơm no áo ấm cho người dân.

Hãy biết rằng, dân chúng nhìn vào kết quả công việc và cuộc sống thực của quan chức để đánh giá năng lực và phẩm chất, không phải nghe những bài phát biểu dài dòng sáo rỗng trên truyền hình.

 


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn