MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hồng Hạnh chia sẻ kỉ niệm về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: NSX

Mối duyên nghệ thuật bị bỏ lỡ của Hồng Hạnh - Trịnh Công Sơn và bức ảnh lần đầu được hé lộ

ĐÔNG DU LDO | 01/03/2024 11:06

Tại "Đời nghệ sỹ" lần này, ca sĩ Hồng Hạnh kể về mối duyên bị bỏ lỡ với Trịnh Công Sơn, và lần đầu, nữ ca sĩ cũng chia sẻ về bức ảnh chụp chung với cố nhạc sĩ.

Ca sĩ Hồng Hạnh là con của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết và ca sĩ Ngọc Cẩm, đôi song ca nổi tiếng một thời. Đôi vợ chồng là người sáng lập thương hiệu Đoàn Ca múa nhạc Hương Miền Nam.

Hồng Hạnh thuộc thế hệ ca sĩ chiếm lĩnh sân khấu ca nhạc TPHCM thập niên 80-90 thế kỷ trước, từng được ví như “Người đàn bà xõa tóc hát tình ca”.

Bài hát "Tình ca cho em" của nhạc sĩ Nguyễn Nam đã giúp Hồng Hạnh đoạt giải Mai Vàng năm 1995. Đặc biệt, cô từng được cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ưu ái làm album "Này em có nhớ” và chọn Hồng Hạnh kế thừa Khánh Ly.

Sở hữu giọng hát trong trẻo, gương mặt xinh đẹp, nụ cười duyên dáng, Hồng Hạnh đã trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu của thời kỳ đó, để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Mối duyên bị bỏ lỡ với Trịnh Công Sơn

Trong chương trình "Đời nghệ sỹ", MC Minh Đức đề cập đến giai thoại mối duyên nghệ thuật bị bỏ lỡ giữa cô với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

MC Minh Đức nói: "Có nhiều ca sĩ thời đó rất muốn gắn duyên nghệ thuật với Trịnh Công Sơn. Có những người gắn với nhạc sĩ Trịnh nhiều năm và thành danh, có người hát vài bài cũng muốn gắn mình với dòng nhạc này, nhưng Hồng Hạnh lại bỏ lỡ dù cô chính là một trong những ca sĩ đầu tiên được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thu album nhạc Trịnh của mình.

Có phải chị thấy hơi tiếc nuối không vì mình bỏ lỡ mối duyên với nghệ sĩ khi bản thân có thể hát thêm một album nữa thì bây giờ chị đã được khán giả nhắc đến là nàng thơ của Trịnh Công Sơn rồi?".

Hồng Hạnh bộc bạch: “Tôi có một cái tính là thật tình. Khi bước theo nghề ca sĩ, mình không nghĩ mình sẽ nổi tiếng. Khi nhạc sĩ chú ý, mình cũng không nghĩ sẽ nổi tiếng, không hề có một toan tính hay dự định nào với người đó cả. Tôi không bao giờ nghĩ rằng gặp người đó mình sẽ ủ mưu hay suy nghĩ lợi dụng, hay làm bất cứ thứ gì với người đó.

Cho nên khi gặp anh Trịnh Công Sơn nhờ thu album, mình rất bất ngờ và không biết có kham nổi không. Thời điểm đó, studio cũng không tốt và giọng hát thu lại cũng chỉ như thế thôi”.

Chính bởi sự thật tình và chân phương trong tính cách, cô lỡ “mối duyên” với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vì cô đã dừng lại không tiếp tục làm album khác nữa. Điều đó cũng khiến Hồng Hạnh tiếc nuối.

Hồng Hạnh cùng Trịnh Công Sơn gặp gỡ bạn bè. Ảnh: NSX

Đến với "Đời nghệ sỹ", ca sĩ Hồng Hạnh cũng lần đầu chia sẻ bức ảnh về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trong đó là hình ảnh cố nhạc sĩ đi gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp. Theo nữ ca sĩ, đây là những ảnh hiếm lần đầu cô công bố với khán giả. Đấy là thời điểm còn trẻ của cả hai nghệ sĩ.

Hồng Hạnh kể kỉ niệm với mẹ là danh ca Ngọc Cẩm

Chia sẻ về bức hình chụp cùng mẹ (danh ca Ngọc Cẩm) thuở bé, ca sĩ Hồng Hạnh xúc động: “Mẹ mình rất là xinh đẹp và là mẫu người của gia đình”.

Bức hình này gợi nhớ cho cô về khoảng thời gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất khi được sống trong vòng tay ấm áp của ba mẹ và lớn lên cùng các anh chị em của mình. Nữ ca sĩ vui vẻ chia sẻ, nhà mình ồn lắm: “Hồng Hạnh nhớ đến tuổi thơ của mình khi chơi với anh chị. Anh chị em trong gia đình rất đông, đông như đội quân. Mọi người chia phe đánh lộn, kéo co tối ngày. Ồn ào, náo nhiệt lắm!”. Và điều đó làm cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Hồng Hạnh chia sẻ bức ảnh về mẹ. Ảnh: NSX

Nữ ca sĩ cảm xúc khi nhìn lại bức ảnh mẹ bế mình và nói lời cảm ơn đến mẹ: “Khi còn bé, mình nghịch ngợm. Khi mình có con, mình bế con giống như hình ảnh mẹ đang bế mình. Mình yêu mẹ vì mẹ mang nặng đẻ đau sanh ra mình”.

Cô tiết lộ rằng, khi trên sân khấu mẹ là một ca sĩ, nhưng khi về nhà mẹ là một người phụ nữ của gia đình. Mẹ cô rất đảm đang, nấu ăn rất ngon.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn