MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mối tình 37 năm của "Trịnh Công Sơn" được tái hiện. Ảnh: GLX.

Mối tình 37 năm được tái hiện trong sinh nhật lần thứ 83 của Trịnh Công Sơn

ĐÔNG DU LDO | 01/03/2022 08:38
Nhân dịp kỉ niệm ngày sinh lần thứ 83 của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, phim điện ảnh “Em và Trịnh” ra mắt MV “Nắng thuỷ tinh", tái hiện mối tình 37 năm của cố nhạc sĩ và nàng thơ Dao Ánh.

“Nắng thủy tinh” là bài hát được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác vào giai đoạn nên thơ nhất trong cuộc tình kéo dài 37 năm của họ.

Được làm bằng hình thức “stop motion”

MV “Nắng thủy tinh” là MV nhạc phim đầu tiên tại Việt Nam được sản xuất ở hình thức “stop motion” (hoạt hình tĩnh vật). MV mở ra một cánh đồng hoa hướng dương, có chàng nhạc sĩ ngủ quên dưới nắng, rồi tiếng hát vang lên đầy chất thơ: “Màu nắng hay là màu mắt em”.

Để làm nên hai mô hình búp bê chàng nhạc sĩ và nàng thơ, ê-kíp đã dành ra 420 giờ với 17 mẫu thiết kế phục trang, 10 loại chất liệu tóc và 20 gương mặt được thử nghiệm. Sau đó là 600 giờ ghi hình đã đem lại 2.200 hình cho MV dài 2 phút 27 giây.

Chia sẻ về ý tưởng dùng kĩ thuật stop motion cho MV OST, nhà sản xuất phim "Em và Trịnh" bày tỏ, câu chuyện của Dao Ánh và Trịnh Công Sơn mặc dù ở những năm 60 nhưng tinh thần lại là của tuổi trẻ. Mà tuổi trẻ của thế hệ nào thì cũng sẽ chân thành và đầy cảm xúc.

Chất thơ của bài hát còn có góc nhìn gợi lên nhiều hình ảnh bay bổng. Vì thế, kỹ thuật stop motion đem đến một bối cảnh không còn bị giới hạn bởi thời gian hay không gian cho một chuyện tình vượt thời gian.

Một số hình ảnh trong MV. Ảnh: NSX

Chuyện tình trong trẻo hơn nắng và dịu dàng hơn mây

Bài được thể hiện bởi Avin Lu và Suni Hạ Linh. Chàng nhạc sĩ và nàng tiên hoa hướng dương dần bước vào một mối tình dịu dàng như ánh nắng ngày đầu tiên gặp gỡ.

Được lấy cảm hứng từ mối tình sâu đậm của Dao Ánh và Trịnh Công Sơn, MV giữ lại đầy đủ những chất liệu đã làm nên chuyện tình kéo dài 37 năm ấy như sự gặp gỡ đầy tình cờ (vì Trịnh Công Sơn vốn "cảm nắng" Bích Diễm, chị gái của Dao Ánh trước) cho đến những bức thư tay đong đầy nhớ nhung và cảm mến giữa B’lao và Huế năm đó.

Đảm nhận vai Trịnh Công Sơn thời thanh niên trong "Em và Trịnh", Avin Lu tiếp tục góp giọng để kể lại chuyện tình đậm chất thơ của người nhạc sĩ tài hoa và nàng thơ của ông.

Với anh, bất cứ khi nào được chạm vào một phần tâm hồn của cố nhạc sĩ dù là thông qua vai diễn hay âm nhạc của ông, đều là một vinh dự to lớn. Anh từng áp lực vì không nghĩ mình có thể hát nhạc Trịnh được như những tên tuổi lớn, nhưng rồi anh nhớ ra rằng khi chàng nhạc sĩ năm ấy cất tiếng hát “em qua công viên mắt em ngây tròn”, ông cũng chỉ mới 19 tuổi, trẻ trung và sôi nổi với mối tình của mình. Nên anh dần gỡ bỏ áp lực, hát “sao cho trẻ trung nhất bằng chính tiếng hát từ sâu tâm hồn mình, song song với tinh thần của bác Trịnh”.

Trước khi hòa giọng trong ca khúc, Suni đã từng đọc qua quyển “Thư gửi một người tình” và hiểu phần nào về mối tình của Trịnh Công Sơn và Dao Ánh, cô cảm nhận được sự lãng mạn và chân thành của cố nhạc sĩ qua từng câu chữ.

"Nắng thủy tinh" không phải là bài hát được viết riêng cho Dao Ánh như “Diễm xưa”, nhưng nó được sáng tác vào giai đoạn chớm yêu đầy trong trẻo và lãng mạn khi Trịnh Công Sơn 25 tuổi và Dao Ánh tròn 18.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn