MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

“Người lạ trong nhà” - cơn ác mộng của các gia đình hiện đại

T.H LDO | 11/10/2017 11:00

Hai năm sau cuốn tiểu thuyết đầu tay “Dans le jardin de l’ogre” (tạm dịch: Trong khu vườn của quỷ), nữ nhà văn Morocco Le’la Slimani tiếp tục ghi dấu thành công thứ hai trong sự nghiệp sáng tác của mình với “Người lạ trong nhà” (2016).

 

“Người lạ trong nhà” không cố gắng phá một vụ án hay kể lại quá trình điều tra của cảnh sát, mà từ tốn kể câu chuyện gia đình của Myriam và Paul - một cặp vợ chồng trẻ sống giữa Paris, loay hoay tìm kiếm sự cân bằng sau sự ra đời liên tiếp của hai đứa trẻ. Rồi chị giúp việc Louise xuất hiện như một người không thể thiếu trong căn nhà nhỏ của họ. Họ vừa dựa dẫm, vừa như được cứu vớt, vừa thân tình lệ thuộc trước màn thể hiện hoàn hảo của Louise; vừa nắm giữ vai trò quyền lực của chủ căn nhà, của những người thuê mướn và trả lương, nhưng cũng nhận thức rõ rằng, sự có mặt của Louise là sự hiện diện của một người lạ.

Mượn kết thúc từ một vụ án có thật xảy ra tại New York, đặt trong bối cảnh Paris để mở ra cuốn tiểu thuyết, Le’la Slimani, bằng văn phong sắc gọn, chính xác và những quan sát chi tiết, tinh tế, đã bắt được ra cơn ác mộng của xã hội hiện đại: Làm sao để có thể vừa phát triển sự nghiệp vừa nuôi dạy con cái? Làm sao để sống trong xã hội lúc nào cũng vội vã này mà không phụ thuộc quá nhiều vào những người lạ, những người ta chưa kịp hiểu hết, những người ta buộc phải chấp nhận sự hiện diện của họ ngay giữa gia đình mình chỉ để đổi lấy thêm một chút tự do, một chút thời gian cho bản thân?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn