MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cuốn hồi ký “40 năm đi, yêu và viết” của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân. Ảnh: NVCC

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân và “40 năm đi, yêu và viết”

Thảo Quyên LDO | 17/06/2023 12:37
Sáng ngày 17.6, cuốn hồi ký “40 năm đi, yêu và viết” của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân chính thức được ra mắt tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Đây là cuốn hồi ký đánh dấu hành trình dài cầm bút của ông, hướng đến những người yêu thích nghề báo, đam mê phóng sự.

“Từ khi bắt đầu bước vào nghề cầm bút, tôi đã tự tặng mình câu slogan “Đi, yêu và viết”. Năm 2015, khi nghỉ hưu, tôi bắt đầu cho phép mình đo đạc, kiểm tra và viết lại những gì đáng nhớ nhất trên quãng đường làm báo gần nửa thế kỉ qua”, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân chia sẻ. 

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân chia sẻ tại lễ ra mắt sách. Ảnh: Thảo Quyên. 

Bắt đầu viết từ đầu năm 2021, “40 năm đi, yêu và viết” bỗng rơi vào trạng thái dang dở khi căn bệnh tai biến ập đến, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân phải làm bạn với bút trên giường bệnh. Phần sau của cuốn sách được thực hiện trong khoảng nửa năm cuối 2022, khi ấy, tác giả vẫn còn bị liệt nửa người và chủ yếu viết bằng điện thoại.

Cuốn sách bao gồm các phần: Ký ức, Con đường vào nghề (thời niên thiếu, thời đi học, thời bắt đầu viết văn thơ và làm báo), những bài phóng sự được bạn đọc yêu thích, những bài viết lý luận báo chí, bài đồng nghiệp viết về Huỳnh Dũng Nhân với sự lồng ghép, đan xen, phân tích các yếu tố tác nghiệp khi làm báo nói chung và viết phóng sự nói riêng.

Nhận định về cuốn sách, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nói: “Văn Huỳnh Dũng Nhân rất sinh động, ông đưa mình vào điểm nóng để có những con chữ sống động, không tĩnh tại, nằm yên mà khiến bạn đọc phải bừng bừng suy nghĩ. Dù có bệnh hiểm nghèo song bằng nghị lực, tình yêu nghề đã giúp ông có được như ngày hôm nay”.

Buổi lễ ra mắt cuốn hồi ký của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Thảo Quyên 

Với nhiều năm kinh nghiệm cầm bút, trưởng thành qua các cương vị công việc, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân tự tin là người có khả năng gửi tới bạn đọc những kiến thức giá trị. Đó là những kiến thức đã được ông rút gọn, đúc kết trong cả quá trình 40 năm tác nghiệp đáng nhớ của mình. Ông cũng chia sẻ với các bạn sinh viên của mình rằng “là nhà báo thì hãy viết đi. Không còn cách nào khác ngoài viết nữa”.

Ông Phạm Quốc Toàn - nguyên Phó Chủ tịch hội Nhà báo Việt Nam - cho rằng: “Đây là cuốn sách giáo khoa về nghề báo vô cùng bổ ích đối với sinh viên báo chí, không chỉ những nhà báo trẻ mà những nhà báo trung niên cũng học hỏi ở nhà báo Huỳnh Dũng Nhân rất nhiều”.

Sách được viết dưới hình thức hồi ký, không thiên về lý thuyết mà mang yếu tố thực tiễn. Bạn đọc có thể tìm thấy ở đó những bài học bổ ích và cụ thể nhất mà ít ai viết.

Huỳnh Dũng Nhân (sinh ngày 3.3.1955) là nhà báo nổi tiếng từng có nhiều năm công tác tại Báo Lao Động, chuyên về thể loại phóng sự. Những tác phẩm báo chí của ông thể hiện trăn trở về xã hội, thân phận con người qua ngòi bút giàu chất trữ tình, hóm hỉnh mà sâu sắc.

Ông là tác giả của 30 đầu sách nổi bật ở các thể loại phóng sự, truyện ngắn, thơ, hồi ký, truyện thiếu nhi và giáo trình, như: Tôi đi bán tôi - Nhà xuất bản Văn Nghệ TP.HCM, Ăn Tết trong rừng chó sói - Nhà xuất bản Lao Động, Từ hầm lò Mông Dương đến nóc nhà thế giới Tây Tạng (in chung với nhà báo Đỗ Doãn Hoàng) - Nhà xuất bản Tổng hợp.            

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn