MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhạc sĩ Phú Quang. Ảnh: Hải Bá

Nhạc sĩ Phú Quang suýt chết vì mê bóng đá

Đào Bích LDO | 27/12/2018 21:43

Hóa ra Phú Quang không chỉ là tác giả của những tình khúc bất hủ về mùa thu, tình yêu, ông còn có một niềm đam mê cháy bỏng với bóng đá. Mới đây, do đi xem các cầu thủ Việt Nam ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, ông bị cảm lạnh, nặng những tưởng đã ra đi.

Nhạc sĩ Phú Quang đã có những dòng chia sẻ đầy xúc động về bóng đá như thế trong liveshow "Trong miền ký ức" diễn ra vào đêm 26.12 tại Hà Nội của ông. 

Không chỉ mê bóng đá đến suýt chết, cuộc đời của ông còn nhiều lần đối diện với những án tử 'kinh hoàng khủng khiếp' khác. Nhưng giống như số trời, lần nào ông cũng vượt qua,. Cũng giống như khi cái chết tưởng như lại gõ cửa trong những ngày ông bận rộn làm show, thì cuối cùng, Phú Quang vẫn có thể ngồi đây, nói lời tri ân khán giả, đệm đàn cho các diva và hát ca cùng họ. 

 Phú Quang và các nghệ sĩ tham gia chương trình. Ảnh: Hải Bá

Liveshow "Trong miền ký ức" như một hoài niệm của ông về Hà Nội. Viết về Hà Nội dường như là cách để ông trả nợ cho mảnh đất quê hương, nơi đã lớn lên; nơi có căn nhà của mẹ cha ông đã đổ sập sau những trận bom B52; nơi đã cùng ông hoài thai lên những ước mơ của tuổi trẻ; nơi ông đã ra đi, đã đau đáu nhớ thương và đã trở về trong niềm hân hoan khôn cùng.

Dù sở hữu hàng trăm bài hát, nhưng Phú Quang cho rằng, chẳng có bài nào trong số đó là ca khúc được viết theo đơn đặt hàng. 

Tác giả bài hát "Khúc mùa thu" cũng tiết lộ thêm rằng, ông nhận được rất nhiều đơn đặt hàng sáng tác nhưng không nhận lời vì không có cảm xúc.

"Tôi viết bất kỳ ca khúc nào cũng là phải thích, tôi không viết được giả. Có nhiều người đặt hàng bảo viết ca khúc cho họ, bao tiền cũng được nhưng nói thật tiền thì tôi thích, chả bao giờ tôi không thích tiền cả nhưng có những việc không phải thích mà được.

Tôi phải rung động cơ thành ra tôi không thể viết bài hát theo kiểu được đặt hàng cả", nhạc sĩ Phú Quang hài hước chia sẻ quan điểm.

Đêm nhạc của Phú Quang ghi đậm dấu ấn với sự dẫn dắt của NSND Lê Khanh, sự góp mặt của Thanh Lam, Tấn Minh, Đức Tuấn, Minh Chuyên, Minh Thu, Lê Anh Dũng, ....

Nhưng có lẽ ấn tượng nhất chính là màn thể hiện của ca sĩ Thu Phương. Khi hát "Một dại khờ, một tôi", cô chia sẻ cảm thấy như mình được quay ngược trở lại 20 năm về trước.

'Có thể lời tự thú trong tác phẩm này của nhạc sĩ Phú Quang cho tình yêu, cho quãng thời gian nào đó ông đã đi qua với nhiều nuối tiếc nhưng cá nhân Thu Phương hát tác phẩm vừa rồi như lời tự thú của chính mình', cô nói.

Với Thu Phương đây là bài hát ám ảnh nhất bởi đó là ca khúc đầu tiên cô được hát tác phẩm của nhạc sĩ Phú Quang.

 Nhạc sĩ Phú Quang đệm đàn cho ca sĩ Thu Phương trên sân khấu. Ảnh: Hải Bá

Được  nhạc sĩ Phú Quang đệm đàn khi thể hiện ca khúc “Im lặng đêm Hà Nội”, “Nỗi buồn”, nữ ca sĩ gốc Hải Phòng đã nói trong xúc động: “Nỗi buồn” được nhạc sĩ Phú Quang viết cho riêng mình và cho cả các khán giả của ông. Với Thu Phương, tác phẩm này dường như người nhạc sĩ còn viết cho cả mình nữa. Cảm ơn những sóng gió đã đến để Thu Phương hiểu tận cùng của nỗi buồn. Có những lúc tự hỏi không hiểu làm sao mình buồn đến thế để rồi những miền ký ức trở về vỗ về, an ủi nỗi buồn nào rồi cũng qua đi...”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn