MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Điện ảnh Việt năm qua có nhiều tác phẩm đạt doanh thu trăm tỉ. Ảnh: ĐPCC.

Nhìn lại điện ảnh Việt năm qua: Thua lỗ nặng nhưng không thiếu phim trăm tỉ

DI PY LDO | 11/02/2021 19:30

Năm qua, phim điện ảnh Việt gặp rất nhiều khó khăn vì COVID-19, đã có không ít phim phải hoãn chiếu vào dịp Tết Tân Sửu này, có phim thì rời rạp với doanh thu lỗ nặng. Nhưng bên cạnh đó vẫn không thiếu những tác phẩm trăm tỉ đồng mang lại niềm hi vọng cho nhà làm phim trong năm 2021 này.

Phim Việt ngã ngựa

Là một một phim về võ thuật, sau 6 ngày trình chiếu, "Võ sinh đại chiến" chỉ thu được chưa đầy 1,4 tỉ đồng. Trong khi đó, phim này có kinh phí là 25 tỉ đồng.

Nhà sản xuất khẳng định thất bại đến từ việc các cụm rạp không xếp cho nhiều suất chiếu, hoặc chỉ dành cho suất chiếu giờ xấu. Sau đó, ê-kíp đoàn phim đã quyết định rút phim khỏi rạp với màn thua lỗ hơn 23 tỉ đồng.

Trong khi đó, dù không chịu cảnh rút phim khỏi rạp nhưng "Người cần quên phải nhớ" cũng vấp phải thất bại nặng nề tại phòng vé. Bộ phim chỉ thu được 1,9 tỉ đồng. Theo nhà sản xuất Charlie Nguyễn, bộ phim của anh thua lỗ 1 triệu USD (khoảng 23 tỉ đồng).

Cậu Vàng cũng vừa rời khỏi rạp khi thua lỗ 20 tỉ đồng. Phim nhận nhiều lời chê bai về kịch bản lẫn kỹ thuật. Trên nhiều diễn đàn điện ảnh, khán giả chỉ ra các lỗi sơ đẳng của phim.

Phim Sám hối. Ảnh: ĐPCC.

Phim "Sám hối" dù đầu tư đến 50 tỉ đồng nhưng vấp nhiều lời chê bai về nội dung. Tác phẩm lộ lỗ hổng kịch bản với câu chuyện người cha võ sĩ cứu con gái mắc bệnh nan y. Phim chỉ thu về chưa được 1 tỉ đồng và phải chuyển sang Ấn Độ để chiếu nhằm cứu vãn doanh thu.

Phim hoãn chiếu

Ngay dịch COVID-19 bùng phát trở lại, ba phim Việt: "Lật mặt: 48h", "Trạng Tí", "Bố già" lần lượt công bố hoãn chiếu. Phim "Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả" cũng không ngoại lệ, thậm chí còn quyết định dời lịch sớm hơn.

Phim không ra rạp, các nhà sản xuất đau đầu vì chi phí đội lên quá lớn từ việc quảng cáo, truyền thông, đổi lịch chiếu.... Thậm chí, Lý Hải cho biết anh đã mất 10 tỉ đồng tiền truyền thông vì dời lịch chiếu liên tục.

Trạng Tí. Ảnh: ĐPCC.

Theo đại diện các nhà phát hành phim, hiện các rạp tại TPHCM và một số nơi có quy định dừng hoạt động các hoạt động giải trí. Tuy nhiên, các địa phương cho phép mở cửa, các rạp vẫn cố gắng phục vụ khán giả bằng các tác phẩm quốc tế trong dịp Tết này.

Những điểm sáng từ 3 tác phẩm trăm tỉ đồng

Cách đây không bao lâu, nhà phát hành "Tiệc trăng máu" đã công bố doanh thu phim đạt 175 tỉ đồng. Như vậy phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vượt Em chưa 18 (171 tỉ đồng) để vào top 3 phim Việt nội địa ăn khách nhất từ trước đến nay.

"Tiệc trăng máu" đánh dấu việc nữ diễn viên Kaity Nguyễn tự phá kỷ lục khi vượt qua thành tích của phim đầu tay "Em chưa 18". Thành tích này của bộ phim vượt ngoài mong đợi của thị trường điện ảnh Việt trong một năm đầy biến cố, khó khăn.

Trong khi đó, "Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử" đạt mức doanh thu 100 tỉ đồng vừa được nhà phát hành Galaxy Studio công bố. Với con số doanh thu “khủng”, "Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử" đã gia nhập câu lạc bộ trăm tỉ.

Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử. Ảnh: ĐPCC.

Ngay từ thời điểm ra mắt, bộ phim đã được đón nhận và gặt hái nhiều thành công vượt mong đợi. Chỉ trong 3 ngày công chiếu đầu tiên đã có hơn 500.000 vé được bán ra và sau 9 ngày phim chiếu, hơn 1.000.000 lượt khán giả đến rạp.

Mở đầu cho phim trăm tỉ năm qua là "Gái già lắm chiêu 3" của Nam Cito và Bảo Nhân. Bộ phim có sự tham gia diễn xuất của Ninh Dương Lan Ngọc, NSND Lê Khanh, NSND Hồng Vân, Jun Vũ... Cụ thể sau thời gian công chiếu phim đã mang về doanh thu khổng lồ - 165 tỉ đồng.

Nhìn chung 3 phim đạt trăm tỉ của năm qua kể trên không phải hoàn hảo về mặt nội dung lẫn diễn xuất của diễn viên nhưng điều khiến khán giả bị thu hút chính là sự đầu tư chỉn chu, dàn sao hot và có kịch bản đột phá so với các tác phẩm khác.

Với 3 tác phẩm đạt trăm tỉ này, các nhà làm viên có thêm một phần động lực để tiếp tục cho cuộc trở lại vào năm 2021 này dù trước đó, họ đã có 1 năm 2020 nhiều khó khăn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn