MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

“Những kẻ khát tình” với Nicole Kidman

V.V LDO | 26/04/2017 08:30
“Người đẹp không tuổi” Nicole Kidman thủ vai trong bộ phim Mỹ về đề tài tình yêu “Những kẻ khát tình” (tựa gốc: The Beguiled) vừa được BTC Liên hoan phim Cannes lần thứ 70 chính thức chọn vào 18 bộ phim xuất sắc tham gia tranh giải Cành cọ vàng.

Bộ phim mở đầu khi một người lính bị thương lạc bước vào một ngôi trường nữ sinh với mong muốn có thể biến nơi đây thành chốn ẩn náu của mình giữa cuộc nội chiến đang diễn ra ác liệt. Và kẻ đào hoa khơi tạo nên mâu thuẫn, không khí ghen tuông căng thẳng giữa các giáo viên và nữ sinh trong trường, trong mối quan hệ đầy bản năng giữa đàn ông và đàn bà. Để rồi chính gã “Đông Gioăng” đó đã bị lạc vào mê hồn trận, đan xen cả đam mê, hận thù và âm mưu hiểm độc của những người phụ nữ, và kết cục đầy bất ngờ.

“Những kẻ khát tình” có sự góp mặt của các ngôi sao đình đám của Hollywood như Nicole Kidman và nam tài tử điển trai Collin Farrel, đồng thời đánh dấu sự tái ngộ của nữ đạo diễn tài hoa Sofia Coppola với hai kiều nữ tóc vàng Kirsten Dunst và Elle Fanning đã từng “quen mặt” người xem trong các tác phẩm trước đây của cô như “The Virgin Suicide” (1999), “Marie Antoinette” (2006) và “Somewhere” (2010).

Mới đây, hãng Universal cùng Focus Feature đã tung ra trailer đầu tiên của bộ phim. Ngay từ những phân cảnh đầu tiên khi nhân vật gã lính (Collin Farrel) xuất hiện, tất cả các cô gái đều bày tỏ một mối quan tâm đặc biệt dành riêng cho anh, vì đã lâu ngôi trường nữ sinh này không có sự xuất hiện của một người khác giới nào. Từ cô hiệu trưởng Martha lạnh lùng và quyền uy (do minh tinh Nicole Kidman thủ vai) đến cô giáo trẻ Edwina (Kisten Dunst thủ vai) và cả các cô nữ sinh mới lớn nơi đây, dường như trong họ luôn ấp ủ những khao khát và ước mơ khác nhau với anh chàng này. Lợi dụng điều đó, gã lính đã khiến họ bị cuốn vào một vòng xoáy ái tình 
mê muội...

Chia sẻ về ý tưởng của bộ phim, nữ đạo diễn kiêm nhà biên kịch Sofia Coppola cho rằng: “Đây là một câu chuyện thực sự hấp dẫn, rất thú vị nhưng cũng đượm màu đen tối. Mấu chốt của câu chuyện nằm ở sự xáo động giữa một nhóm những người phụ nữ bị mắc kẹt với nhau, và rồi sức mạnh kiểm soát nơi đây được luân chuyển qua lại giữa gã đàn ông rồi lại đến những cô gái. Với tôi, đây là một câu chuyện không hề mới, nhưng lại được đặt trong bối cảnh lạ lùng của vùng miền Nam nước Mỹ thời kỳ trước”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn