MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những phút phiêu linh với đêm xẩm “Ngãi mẹ sinh thành”

M. K LDO | 31/08/2017 15:13
Sau những phút phiêu linh với chùm ca khúc về mẹ trên âm hưởng nhạc mới, chương trình “Ngãi mẹ sinh thành” lại trở về với những câu xẩm quen thuộc của Hà Nội.

Chương trình "Ngãi mẹ sinh thành" lần này, nhóm Xẩm Hà Thành tổ chức quy mô hơn với không gian của rạp Hồng Hà với sức chứa khoảng hơn 400 chỗ ngồi.

Nhóm Xẩm Hà Thành cống hiến cho khán giả những tiết mục đặc sắc. Ảnh: Hoàn Như.

Tổ chức trong không gian của một nhà hát nên toàn bộ phần sân khấu cũng như âm nhạc được thực hiện một cách cẩn thận hơn, sao cho khán giả tới với chương trình sẽ được thưởng thức một đêm nghệ thuật đạt hiệu quả cả phần nghe và nhìn.

Toàn bộ không gian là cảnh làng quê Việt Nam, với mái nhà tranh, chõng mây, với cây cau, vại nước... một không gian thuần Việt.

Đêm xẩm ngập tràn trong ký ức của sự yêu thương. 

"Ngãi mẹ sinh thành" là chương trình tri ân đấng sinh thành cho nên nhạc sĩ Nguyễn Quang Long muốn chọn một không gian âm nhạc đậm chất trữ tình, man mát buồn, nhưng đó là cái buồn của sự ấm áp tình yêu thương dành cho đấng sinh thành.

Mở đầu là tiếng đàn bầu da diết mà êm ái vang lên, rồi tiếng ru của ngọt ngào của NSND Thanh Hoài vút lên bên chiếc nôi đung đưa... Đã lâu, trong bộn bề của công việc, có thể một lúc nào đó đã khiến ta tạm quên đi những câu hát ấy, nhưng từ trong thẳm sâu tâm hồn mỗi người, đó chính là những hình ảnh về mẹ cha, về mảnh đất nơi mỗi người đã sinh ra, lớn lên, luôn hằn sâu trong trái tim không bao giờ phai.

Nhạc sĩ Giáng Son dành tặng khán giả tác phẩm mới.

NSƯT Thanh Ngoan trở lại với khán giả bằng câu xẩm Thập ân có nội dung là 10 điều ghi khắc công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha càng khiến không gian của đêm xẩm ngập tràn trong ký ức của tình yêu thương.

Với những câu xẩm dí dỏm của Xẩm tàu điện Hà Nội, NSND Xuân Hoạch đã mang lại một không gian của phố phường Hà Nội một thời, đây như một tấm vé trở về tuổi thơ mà nhóm Xẩm Hà Thành dành tặng cho những khán giả lớn tuổi sinh ra, lớn lên ở Hà Nội với vùng ký ức gắn liền với 36 phố phường.

 

Bài xẩm chủ đề của chương trình “Ngãi mẹ sinh thành” được nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa thể hiện trong dạt dào cảm xúc, bởi đây không chỉ là bài xẩm nói về công ơn đối với mẹ cha những người con phải ghi nhớ mà còn là sự trao truyền của người thầy lớn của nhóm - nghệ nhân Hà Thị Cầu cho Mai Tuyết Hoa và các thành viên của nhóm.

Sau những phút phiêu linh với chùm ca khúc về mẹ trên âm hưởng nhạc mới, chương trình lại trở về với những câu xẩm quen thuộc của Hà Nội với lời ca đậm chất thôn quê “Tương tư”, “Lỡ bước sang ngang” do các nghệ sĩ chính của nhóm Xẩm Hà Thành là Thanh Ngoan, Nguyễn Quang Long, Mai Tuyết Hoa và Phạm Đình Dũng thể hiện.

Các nghệ sĩ hạnh phúc khi đêm diễn thành công, khán giả nhiệt thành đến ủng hộ.

Tri ân là một hoạt động không thể thiếu trong các đêm nhạc quan trọng của nhóm Xẩm Hà Thành. Đêm nhạc dành một khoảng thời gian tri ân thầy vừa rời xa cõi tạm gần 49 ngày Hoàng Kiều - nhạc sĩ bậc thầy của làng chèo, đồng thời là người có nhiều tư vấn, cung cấp tài liệu cho nhóm khi phục hồi nghệ thuật hát xẩm.

Được biết, khoảng 350 khán giả đã đến với đêm Tinh hoa nhạc Việt - “Ngãi mẹ sinh thành” lần thứ 2 của nhóm Xẩm Hà Thành. Đặc biệt, có những khán giả từ TPHCM đã mua ủng hộ nhóm 20 vé và đến đêm diễn đã bay ra và cùng bạn bè tại Hà Nội tới thưởng thức chương trình. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn