MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
NSND Lệ Thủy chia sẻ về cuộc sống thời dịch. Ảnh: NSCC.

Nỗi buồn của nghệ sĩ cải lương Lệ Thủy trong thời dịch

ĐÔNG DU LDO | 20/09/2021 15:23

NSND Lệ Thủy nghẹn ngào khi nhắc về những kỉ niệm với các đồng nghiệp. Đồng thời, bà cũng cho biết, dịch bệnh COVID-19 đã cướp đi nhiều nghệ sĩ cải lương tài danh thân thiết.

Trong thời điểm dịch bệnh phức tạp, các nghệ sĩ không thể tụ họp để tham gia ngày giỗ Tổ sân khấu. Chính vì thế, họ tự chuẩn bị các mâm lễ dâng Tổ tại nhà.

Gia đình NSND Lệ Thủy cũng vậy. Bà trổ tài làm bánh Trung thu dâng lễ. Nhớ lại ngày giỗ Tổ thời còn hoạt động ở đoàn cải lương Kim Chung, NSND Lệ Thủy vô cùng bồi hồi.

Bà kể lại rằng: “Sau khi hát xong, tất cả anh chị em chúng tôi đi nghỉ. Còn anh em hậu đài phải quét dọn sân khấu, sắp xếp bàn ghế, màn nhung ngay ngắn để chuẩn bị lễ. Người này có nhiệm vụ mua trái cây,  người kia chăm lo cúng kiến. Đến 9 giờ sáng hôm sau, chúng tôi tập trung cúng Tổ”.

Với NSND Lệ Thủy những ngày lễ lớn thế này cũng là dịp để các nghệ sĩ hội ngộ người thân, đồng nghiệp thân thiết của mình. Do đó, bầu sô thường chọn địa điểm làm lễ ở các rạp hát gần trung tâm để dễ di chuyển, gặp gỡ.

“Những ngày này rất vui, nghệ sĩ ai cũng phải hát trong ngày lễ, sau đó ăn uống, vui chơi. Dịp này, cha mẹ sang thăm con cái, nghệ sĩ thì có người yêu ghé qua, ai có vợ có chồng ngoài ngành thì đến hội ngộ. Tôi cũng mời bạn bè đến chung vui, hoặc qua đoàn khác chơi" - nghệ sĩ Lệ Thủy chia sẻ.

Tuy nhiên, năm nay vì tình hình dịch bệnh, bà và gia đình không thể gặp các đồng nghiệp thân thiết. Chính vì thế, NSND Lệ Thủy mủi lòng vì đây là lần hiếm hoi ngày cúng Tổ trở nên vắng vẻ, không xôm tụ, đình đám như bao năm qua.

Bà tâm sự: “Năm rồi, tôi đi cúng Tổ như chạy sô vậy. Nhớ lại năm ngoái, tôi đến cúng ở Hội ái hữu. Xong rồi, tôi chạy sang chỗ nghệ sĩ Minh Vương và hát chung với đồng nghiệp tại đây. Sau đó, tôi chạy về Long An để cúng với đoàn Long An và ghi hình. Bữa sau, tôi ghé ông Thanh Tuấn. Tôi thấy vui vì đi cúng như đi chạy sô hát vậy đó, còn năm nay thì không được đi đâu hết. Tôi thấy tiếc và buồn lắm".

Lệ Thủy buồn bã vì nhiều đồng nghiệp đã mất trong đợt dịch này. Ảnh: NSCC.

Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cải lương gạo cội cũng chia sẻ về nỗi buồn lớn nhất của bà trong thời dịch. Đó chính là sự ra đi của nhiều đồng nghiệp thân thiết là những nghệ sĩ gạo cội, có đóng góp cho cải lương Việt Nam.

Cụ thể, bà nghẹn ngào: “Giới nghệ sĩ chúng tôi mất mát rất nhiều. Thấy bạn bè ra đi mà mình không biết làm gì hết. Dịch bệnh nên tôi cũng không thể đi đến chia buồn, an ủi được. Mong dịch bệnh sớm qua mau”.

Thời gian dịch bệnh, NSND Lệ Thủy sống lành mạnh, lạc quan. Bà còn tham gia các dự án âm nhạc cổ vũ chống dịch. Ở tuổi U80, NSND Lệ Thủy được mệnh danh là một trong những giọng ca cải lương nổi bật hàng đầu của Việt Nam trong nhiều thập niên qua.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn