MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nghệ sĩ Thương Tín. Ảnh: NSCC.

NS Thương Tín lên tiếng về việc được tặng biệt thự và sức khỏe hiện tại

ĐÔNG DU LDO | 28/11/2021 16:53
Nghệ sĩ Thương Tín chính thức lên tiếng về thông tin ông được tặng 1 căn biệt thự ở quận 3, TPHCM đang lan truyền trên mạng xã hội.

Mới đây, theo một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, Thương Tín cho biết, ông mới được một người bạn là Việt kiều ở Pháp hỗ trợ về chỗ ở. Theo lời của Thương Tín, người này có một căn biệt thự rộng 4 - 5 tầng ở quận 3, TPHCM nên đã đề nghị để nghệ sĩ Thương Tín vào đó sống.

Nghệ sĩ Thương Tín cũng cho biết, ông có nói với vợ trước mắt cứ về đó sống tạm. Hiện tại, vợ và con nghệ sĩ Thương Tín đã tới căn biệt thự đó sống trước, vài ngày nữa nghệ sĩ mới qua.

Thông tin liên quan nghệ sĩ Thương Tín những ngày qua được nhiều người quan tâm bởi ông mắc COVID-19 và đang trải qua những ngày cô đơn, khốn khó trong cuộc đời. Vợ con đã bỏ đi, nghệ sĩ sống một mình ở nhà trọ bình dân.

Trước thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, phóng viên đã liên hệ với Thương Tín. Ông phủ nhận chuyện được tặng biệt thự. Thương Tín nói: "Họ thấy tôi khổ quá, chỗ ở khó khăn nên mới hỗ trợ tôi chỗ ở, chứ không phải được tặng".

Thêm nữa, khi hỏi về sức khỏe hiện tại, Thương Tín nói thêm: "Bây giờ tôi thấy rất mệt, không khỏe trong người. Tôi đang cố gắng nghỉ dưỡng để mau khỏe lại".

Trước đó, có không ít ý kiến trái chiều thắc mắc số tiền lớn 800 triệu đồng mà mạnh thường quân tặng Thương Tín hiện tại "đi về đâu"?. Về thông tin này, ông cũng từng chia sẻ với Báo Lao Động rằng ông đã đưa hết cho vợ để mua một miếng đất và xây ngôi nhà cấp 4 ở quê, để sau này có chỗ đi về. Một phần tiền khác ông phải dùng để mua bảo hiểm cho con gái.

"Không phải do tiêu xài hoang phí, sau khi nhận tiền, tôi đã bàn giao hết cho vợ để mua đất, xây một căn nhà cấp 4 ở quê. Thứ hai nữa là đóng bảo hiểm cho con gái của tôi hết mấy trăm triệu, để khi 18 tuổi, con có một số tiền để sinh sống" - ông kể lại.

Còn về chiếc xe hơi được tặng, ông nói: "Một người bạn đi nước ngoài tặng chiếc xe nhưng bỏ trong garage xe. Muốn lấy, tôi phải bỏ mấy chục triệu để sửa và chuộc ra, chứ không phải tặng không. Đó là xe hiệu nhưng đời cũ, mỗi khi hư là rất khổ vì không có phụ tùng thay.

Chiếc xe đó cứ hư hoài, nên tôi nản lắm, ôm xe như ôm nợ vậy. Hiện tại, tôi có người bạn làm công trình, tôi cho họ thuê để kiếm vài đồng ra vô thôi".  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn