MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ông đồ “múa bút” không ngơi tay ngày đầu năm mới

Đặng Chung LDO | 31/01/2017 08:35
Các ông đồ không ngơi tay múa bút trong vòng vây của người dân đến xếp hàng xin chữ trong những ngày đầu năm mới.

Xin chữ đầu xuân là một phong tục, nét văn hóa của người Việt trong mỗi dịp Tết đến xuân về, cũng là ước vọng cho một năm may mắn, tốt lành.  Từ nhiều đời nay, người dân Hà Nội và khắp cả nước vẫn giữ thói quen này.

Những năm gần đây, để đáp ứng nhu cầu xin chữ của người dân và góp phần gìn giữ truyền thống văn hóa dân tộc, Hà Nội đã tổ chức Hội chữ xuân tại khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Hội chữ xuân năm nay diễn ra tại khu vực Hồ Văn. Theo BTC Hội chữ, từ mùng 1 tết Nguyên đán, khu vực diễn ra hội chữ luôn đông nghẹt người, tấp nập người lui tới xin chữ. Các ông đồ cũng làm việc không ngơi tay.

 Theo ghi nhận của PV Lao Động, chiều mùng 3 tết, bất chấp thời tiết khá nóng bức, hàng nghìn người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận đã đổ tới thắp hương, xin chữ đầu xuân tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Nhiều em nhỏ háo hức khi được bố mẹ dẫn tới Hội chữ xuân để xin chữ.
Đặc biệt, năm nay nhiều người lớn và cả trẻ nhỏ đều lựa chọn mặc trang phục áo dài để du xuân. Trong ảnh là hai em nhỏ hạnh phúc khoe bức thư pháp do ông đồ viết tặng với lời chúc: Chăm ngoan, học giỏi.
Hội chữ xuân năm nay có khoảng 50 gian, với sự tham gia của 100 ông đồ, đều là những người có trình độ, thâm niên, được BTC lựa chọn kỹ.
Một "bà đồ" múa bút viết chữ cho khách tại phố ông đồ.
Người dân kiên trì ngồi chờ đến lượt mình vào xin chữ.
Giá chữ năm nay ở mức như năm ngoái. Giá một biểu trục nhỏ là 200.000 đồng, mảnh nhỏ 200.000 đồng/cái, giấy in hoa văn hình rồng 130.000 đồng/tờ, giấy bìa các loại từ 100.000 đồng. Sau khi mua giấy xong, mỗi người sẽ được phát một mã số đến bàn các ông đồ để xin chữ. 
Nhiều gia đình dẫn theo con nhỏ đến phố ông đồ xin chữ đầu năm.
Các ông đồ làm việc không ngơi nghỉ để đáp ứng nhu cầu của người dân.
Bạn trẻ háo hức khoe chữ vừa xin được để cầu bình an, may mắn trong năm mới.
Em nhỏ chăm chú theo dõi ông đồ "múa bút".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn