MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ông hoàng cải lương Hồ Quảng Vũ Linh với hậu tổ Làng hoa Sa Đéc

Lục Tùng LDO | 13/06/2023 16:29

Cách đây 38 năm, “ông hoàng cải lương Hồ Quảng” Vũ Linh đã đến thăm và để lại “dấu ấn” tại Vườn hồng Tư Tôn ở Sa Đéc (Đồng Tháp).

Rất tình cờ, được người bạn cho xem ảnh chụp một số trang viết trong “Sổ lưu niệm” Vườn hồng Tư Tôn Sa Đéc năm 1985, tôi phát hiện ra dấu ấn của "ông hoàng cải lương Hồ Quảng” Vũ Linh tại đây.

Quyển sổ lưu niệm có bút tích nghệ sĩ Vũ Linh viết về ông chủ Vườn hồng Tư Tôn Sa Đéc. Ảnh: Lục Tùng

Cách đây 38 năm, ngày 28.8.1985, Vũ Linh cùng những người bạn có dịp đến Sa Đéc và thăm Vườn hồng của ông Tư Tôn.

Sau khi tham quan, ngắm cảnh, xúc cảm trước vẻ đẹp của vườn hoa hồng nơi đây, nghệ sĩ Vũ Linh đã ghi lại những dòng cảm xúc: “Tôi cảm thấy rất thích và mến phong cảnh tuyệt vời nơi này… Chúc Bác Tư có nhiều sức khỏe để phục vụ nghệ thuật mà hiếm có người bì được”.

Bút tích của nghệ sĩ Vũ Linh trong trang viết về hậu tổ Làng hoa Sa Đéc. Ảnh: Lục Tùng

Tuy nội dung chính chỉ khoảng 100 chữ, lời văn mộc mạc, chân chất Nam Bộ, nhưng giờ đọc lại thấy rất cảm động. Bởi đó không chỉ là tình cảm của người nghệ sĩ trước cái đẹp, mà còn là sự gặp gỡ giữa hai tâm hồn nghệ sĩ.

Bởi lúc đó Vũ Linh đã như ngôi sao trên bầu trời sân khấu cải lương Hồ Quảng, còn ông Tư Tôn, chủ Vườn hồng Tư Tôn, tên thật là Dương Hữu Tài (1926-2005) đã được tôn vinh là “hậu tổ” của Làng hoa Sa Đéc.

Vườn hồng Tư Tôn ngày nay được thế hệ kế thừa phát triển quy mô hơn. Ảnh: Lục Tùng

Được biết, khi viết những dòng chữ cảm xúc này, Vũ Linh đang làm việc tại đoàn cải lương Lâm Đồng. Đây được xem là thời gian chạy đà để sau khi chuyển về cộng tác với Nhà hát Trần Hữu Trang 2 và chính thức bước lên đài vinh quang của cải lương giai đoạn sau năm 1975.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn