MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phạm Phương Thảo gây xúc động với MV về quê hương miền Trung

Lê Trang LDO | 25/04/2019 13:22
Phạm Phương Thảo chính thức phát hành MV với một sáng tác mới của cô: “Có thương nhau thì về”. Đây là món quà đặc biệt cô dành tặng mảnh đất mà cô sinh ra và lớn lên, Nghi Lộc - Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 550 năm thành lập.
MV "Có thương nhau thì về”

Chia sẻ về ca khúc mới sáng tác, Phạm Phương Thảo nói: “Người ta vẫn nói về quê tôi với những câu ví, giặm ngọt ngào, mát lành rót vào tai như mật. Những con người bình dị cũng đi vào lịch sử, rồi đến cả thời tiết khắc nghiệt cũng hoá thành thơ ca.

Những món ăn tưởng chừng “đại trà “như con cá, quả cà nhưng với quê tôi chúng là hình ảnh đại diện mà khi nghe “cà có đuôi, cà có cuống” thì ai cũng biết đang nói về Nghi Lộc. Sở dĩ như vậy là bởi cách phát âm cá và cà đều như nhau nên chính người bản địa vẫn phải phân biệt bằng câu hỏi “cà có đuôi hay cà có cuống?”.

Phương Thảo và bạn diễn trong MV mới.

Xa quê hơn 20 năm nhưng trở về hàng tháng, mỗi lần về đủ để tôi thưởng thức vài bữa cơm quê với gia đình, bạn bè rồi lại mang theo kỷ niệm lên đường. Chúng rất ý nghĩa bởi nhờ nó, tôi thấy mình trưởng thành, hát hay hơn và đặc biệt là thêm nhiều “vốn” để có thể sáng tác.

Phương Thảo tạo hình vui nhộn trên bãi biển.

Dù ấp ủ viết tặng Nghi Lộc một ca khúc từ lâu lắm, thậm chí được mẹ “đặt hàng” hẳn hoi, mẹ bảo “con sáng tác cho mẹ đi biểu diễn văn nghệ”, nhưng tình yêu lớn bao giờ cũng khó nói, nên khoảng 5 năm nay dù rất tâm huyết song “bất lực” (cười).

Phạm Phương Thảo sánh đôi cùng nam diễn viên Tiến Lộc.

Thật may mắn dịp tết 2019, tôi dành nhiều thời gian cho gia đình, thầy cô và bạn cũ. Họ cho tôi nhiều cảm xúc nên ca khúc “Có thương nhau thì về” ra đời. Tôi sáng tác bài hát rất nhanh và hài lòng với cách lồng ghép ý tứ ngôn ngữ và giai điệu cho đứa con tinh thần này”.

Phương Thảo dịu dàng trong MV.

MV “Có thương nhau thì về” do đạo diễn Dương Lan Hương thực hiện, kể câu chuyện về cô gái Phạm Phương Thảo dù sống xa quê nhưng tâm hồn luôn nương gửi nơi quê nhà.

Cô đã cùng với người thương của mình về với Nghi Lộc, để sống giữa tình yêu thương mặn mòi, nồng ấm của người dân quê hương, để hòa mình vào màu xanh mướt của ruộng đồng, cùng dạo qua mái trường xưa, con đường cũ, để cùng tận hưởng những khoảnh khắc êm đềm thơ mộng bên bờ biển xanh biếc, cát trắng trải dài…

Phạm Phương Thảo tinh nghịch trong bộ váy trắng.

Qua MV, hình ảnh Nghi Lộc hiện lên thật yên bình mà tươi đẹp, chan chứa tình người, chắc chắn những ai đi xa khi xem MV sẽ lập tức muốn được trở về quê hương, về với mảnh đất Nghi Lộc bình dị mà anh hùng như từng câu hát mà Phạm Phương Thảo đã viết.

“MV sẽ được chương trình “Tác phẩm mới” giới thiệu tới công chúng lúc 23h15 ngày 30.4 trên kênh VTV1.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn