MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phạm Phương Thảo "trút" nỗi niềm riêng khắc khoải nửa cuộc đời

Hương Mai LDO | 05/09/2018 08:17
Nếu trên sân khấu, khán giả luôn thấy một Phạm Phương Thảo đằm thắm, dịu dàng, ngọt ngào và sâu lắng thì đằng sau đó là cả một nỗi niềm riêng tư, khắc khoải mà nữ ca sĩ mang theo đến nửa cuộc đời.

Ca sĩ Phạm Phương Thảo được biết đến là một trong những ca sĩ hát thành công nhất trong thể loại nhạc trữ tình, nổi lên từ chương trình Sao Mai điểm hẹn vào năm 2003.

Với chất giọng cao, khỏe và trong, cô đã thể hiện thành công rất nhiều ca khúc được đông đảo khán giả yêu thích như: "Ai vô xứ Nghệ", "Bài ca thống nhất", "Khúc hát sông quê"...

Có thể nói, Phạm Phương Thảo là một ca sĩ đa tài. Cô không chỉ ca hát, viết nhạc mà còn làm thơ. Mới đây, cô cho ra mắt công chúng tập thơ "Đi hết xuân thì" mà trong đó, cô đã trút hết tâm sự, nỗi lòng và cảm xúc riêng của mình.

Trong thơ của Phạm Phương Thảo, độc giả không khó để hiểu trọn vẹn về người đàn bà đa tình, truân chuyên nhưng khí chất đầy kiêu hãnh và sâu nặng.

Ca sĩ Phạm Phương Thảo.

Phạm Phương Thảo không ngần ngại mà kể hết về quá khứ của mình với khán giả, đặc biệt với những người yêu mến cô. Đặc biệt là việc Phạm Phương Thảo đã qua hai lần đò. Đó là tâm sự rất thật của nữ ca sĩ.

Khi còn nhỏ, Phạm Phương Thảo rất thích đi xem bói và đã có những dự cảm về cuộc đời mình sau này. Năm Phạm Phương Thảo lên 8 tuổi, cô đã có suy nghĩ là không lấy chồng nhưng phải có 4 người con.

Đến khi trưởng thành, cô lập gia đình. Một lần có xe hoa rước dâu, lần 2 chỉ là mang mâm trầu sang thắp hương, nói chuyện người lớn.

Phạm Phương Thảo và diễn viên Kiều Anh.

Với một người phụ nữ đã mang trong mình nhiều tổn thương từ quá khứ, họ luôn muốn che giấu điều đó đi. Tuy nhiên, với Phạm Phương Thảo, cô lại chọn cách chia sẻ với mọi người. 

Khi được hỏi về điều này, Phạm Phương Thảo cho rằng: "Có một sự thật ở con người tôi là tôi không giấu được bất kỳ điều gì cả nhưng không có nghĩa là sẽ tung hê về sự đau khổ. Tôi có một điều là nếu giấu trong ruột gan thì rất khó chịu, bức bách nhưng nói ra được thì sẽ rất nhẹ nhàng. Cuộc sống có giấu cũng chẳng được gì, vậy nên hãy cứ giãi bày để mọi người hiểu và gần nhau hơn".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn