MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phan Hải “Người phán xử” viết kịch bản MV về Hà Nội

H.M LDO | 17/08/2018 19:30
Ca khúc “Hà Nội, nơi tìm về” là món quà âm nhạc mà ca sĩ Tuấn Hiệp gửi tặng Hà Nội sau 2 năm rời xa. Dự kiến, sau bản audio, anh sẽ thực hiện MV do diễn viên Việt Anh xây dựng ý tưởng.

“Hà Nội, nơi tìm về” là một ca khúc đặc biệt của một người bạn của Tuấn Hiệp - phóng viên thể thao Lê Thành Trung viết dành riêng cho anh. Ca khúc đậm tính chân thật và đầy đặn trong cảm xúc mà tác giả gửi gắm vào đó. Đặc biệt là với những người con Hà Nội xa quê.

Anh cho biết, khi cầm bản nhạc trên tay, anh đã yêu ca khúc này ngay lập tức. “2 năm rời xa Hà Nội đã cho Tuấn Hiệp những cảm xúc rất khác khi hát ca khúc này. Nếu như trước đây, mình phải dùng trí tưởng tượng để hát về tình yêu, về nỗi nhớ Hà Nội, còn giờ đây, Hiệp hát bằng chính những trải nghiệm từ trong tâm hồn mình” ca sĩ Tuấn Hiệp chia sẻ.

Tuấn Hiệp không nén nổi xúc động khi nói về ca khúc “Hà Nội, nơi tìm về”.

Không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng đối với Tuấn Hiệp, thành phố này có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đó là nơi anh đã gắn bó 20 năm tuổi trẻ, nơi mang đến thật nhiều cảm xúc cho tâm hồn nghệ sĩ và giúp anh hình thành nên phong cách âm nhạc của riêng mình.

Các ca khúc về Hà Nội cũng ghi một dấu ấn đáng kể trong sự nghiệp ca hát của Tuấn Hiệp, trong đó có thể kể đến thành công của album “Hà Nội run run heo”. Nhưng phải đến “Hà Nội, nơi tìm về”, anh mới thực sự có một ca khúc về Hà Nội của riêng mình.

Về tác giả ca khúc “Hà Nội, nơi tìm về”, dù không được học hành bài bản về âm nhạc, nhưng Thành Trung đã để lại nhiều ấn tượng qua những ca khúc được ca sĩ Bằng Kiều thể hiện như “Cơn mơ băng giá”, “Có lẽ”…

Thành Trung và Tuấn Hiệp là bạn bè thân thiết đã lâu, song đến khi người Nam kẻ Bắc, thấy Tuấn Hiệp thổ lộ về nỗi nhớ Hà Nội qua Facebook, Thành Trung mới quyết định viết “Hà Nội, nơi tìm về”.

Ý tưởng kịch bản của MV đã được diễn viên Việt Anh (thứ hai, bên phải) xây dựng và dự kiến sẽ bấm máy trong thời gian tới.

Tác giả cũng dành khá nhiều thời gian để chỉnh sửa ca khúc cho phù hợp với chất giọng của bạn mình và đến nay, ca khúc đã vang lên da diết qua tiếng hát Tuấn Hiệp: “Cho tôi về Hà Nội chút thôi/ Tìm một thoáng heo may mùa đông…”.

Sau khi phát hành bản audio “Hà Nội, nơi tìm về”, Tuấn Hiệp dự định sẽ thực hiện MV với ca khúc này. Ý tưởng kịch bản của MV đã được diễn viên Việt Anh xây dựng và dự kiến sẽ bấm máy trong thời gian tới.

Diễn viên Việt Anh chia sẻ: “Thật ra Tuấn Hiệp, Việt Anh và Thành Trung đã ngồi với nhau tính làm MV cho bài hát này. Đây là một MV có chất tương đối đặc biệt, không mang tính giải trí đơn thuần. Bởi nó gắn bó với Hà Nội. Chúng tôi đang giải bài toán này và cũng để đưa bài hát lên karaoke sớm”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn