MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ca sĩ Phi Nhung cuối đời vẫn luôn lạc quan, nghĩ cho mọi người. Ảnh: GĐCC.

Phi Nhung lạc quan, cuối đời vẫn cất tiếng hát

DI PY LDO | 30/09/2021 12:18
Người thân của nữ ca sĩ cho biết lúc Phi Nhung nhập viện vì mắc COVID-19, cô vẫn luôn lạc quan và cất cao tiếng hát của mình.

Trong đoạn clip ngắn được Phi Nhung tự ghi lại gửi một người quen hồi tháng 8 tại bệnh viện Gia An 115 (TPHCM), lúc tình trạng bệnh tình chưa diễn tiến nặng, nữ ca sĩ Phi Nhung vẫn cố gắng lấy hơi để hát bài "Bậu ơi đừng khóc" gửi tặng người hâm mộ, người thân của mình.

"Bậu ơi em đừng khóc, bậu ơi em nhìn coi/ Khán giả đây rồi, người ta mong thấy em cười...". Khi dứt câu hát, Phi Nhung cười và nói rằng bản thân thấy mệt.

Khi xem lại clip này, nhiều đồng nghiệp của cố ca sĩ không khỏi xúc động,  trong đó, ca sĩ Quang Hà cho biết anh khóc khi xem và nói rằng: "Đến cuối đời, chị vẫn yêu đời, vẫn lo cho mọi người".

Được biết, từ khi nhập viện vì mắc  COVID-19, nữ ca sĩ vẫn luôn mạnh mẽ, lạc quan và luôn trấn an người thân, đồng nghiệp, ê-kíp của mình rằng "không sao, Nhung sẽ khỏi".

Hình ảnh Phi Nhung nằm trên giường bệnh cất cao tiếng hát  làm lay động nhiều người. Họ vừa xót xa cho ca sĩ Phi Nhung vừa cảm thấy như được truyền thêm động lực nếu đứng trước những khó khăn của cuộc đời rằng luôn phải mạnh mẽ, kiên cường vượt qua.

Phi Nhung bên các con nuôi đã trưởng thành. Ảnh: ĐGCC.

Theo đại diện ê-kíp của nữ ca sĩ, khi được bác sĩ tại bệnh viện điều trị, Phi Nhung đã luôn kiên cường chiến đấu để giành giật lại sự sống. Trong quá trình điều trị, có lúc rơi vào tình huống ngặt nghèo, tưởng như phải buông xuôi, Phi Nhung vẫn vượt qua. Tuy  nhiên, cuối cùng điều kỳ diệu đã không đến. 

Đặc biệt, dù bệnh nặng, nhưng cố ca sĩ vẫn luôn lo lắng cho người thân, đặc biệt đó là 23 người con nuôi của mình. Siêu mẫu Xuân Lan - người em đồng nghiệp thân thiết chia sẻ rằng Phi Nhung đi đâu cố ca sĩ cũng nhớ, cũng nghĩ về các con. Thậm chí, có những người con được Phi Nhung nuôi từ lúc lọt lòng nên vẫn đang nghĩ chị là mẹ ruột. 

Cả cuộc đời của Phi Nhung chỉ mong các con mình bình an, hạnh phúc và được học hành thành tài. Chính vì thế, sự ra đi của cố ca sĩ để lại nhiều niềm đau xót  cho người thân, người hâm mộ và cả những người con nuôi, con ruột của Phi Nhung.

Trong suốt cuộc đời của mình, Phi Nhung từng nói cô có 3 tâm nguyện lớn nhất. Một là tận mắt chứng kiến ngày con gái Wendy Phạm lập gia đình và có cuộc sống hạnh phúc. Điều thứ hai là mong các con nuôi của mình ăn học thành tài, trưởng thành và trở thành những người có ích cho xã hội, đất nước. Và điều thứ ba đó là cô mong khi về già sẽ nương nhờ cửa Phật, vào chùa sống hết quãng đời còn lại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn