MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
NSND Minh Vương tìm niềm vui trong cuộc sống. Ảnh: NSCC.

Sau bạo bệnh, NSND Minh Vương tìm niềm vui ở cuộc sống tuổi xế chiều

NGỌC ANH LDO | 05/09/2023 11:41

Sau nhiều năm được ghép thận, NSND Minh Vương vẫn minh mẫn và tìm niềm vui tuổi xế chiều nơi đồng nghiệp, các sân khấu.

Nghệ sĩ Minh Vương sinh năm 1950. Ông là một trong những ngôi sao cải lương được khán giả yêu mến. Thời hoàng kim, ông kết hợp cùng Lệ Thuỷ thành một cặp bài trùng vang danh khắp nơi.

Còn nhớ, năm 2012, Minh Vương bị suy thận khiến chân sưng, việc tiểu tiện càng trở nên khó khăn. Những ngày ấy ông phải chạy thận, sức khỏe giảm sút, ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động nghệ thuật.

Sau đó, ông đã đăng ký vào danh sách chờ ghép thận tại Bệnh viện Chợ Rẫy và may mắn ông được một chàng trai 34 tuổi, chết não hiến thận.

Đến nay đã 11 năm trôi qua, khi nhìn lại hành trình của mình, NSND Minh Vương cho biết, ông cảm thấy may mắn, hạnh phúc vì hiện tại tuy bản thân yếu đi do tuổi già nhưng sức khỏe vẫn khá tốt và minh mẫn để cống hiến thêm cho nghệ thuật nước nhà.

Và ông nói rằng còn sức, còn sống vẫn còn khát khao được hát để phục vụ bà con.

Ở tuổi U80, NSND Minh Vương không còn xuất hiện nhiều trên các sân khấu. Chủ yếu, ông nhận lời tham gia biểu diễn từ lời mời của một số đồng nghiệp thân thiết hoặc khi sức khoẻ đảm bảo.

Minh Cảnh, Lệ Thuỷ và Minh Vương hội ngộ. Ảnh: NSCC.

Được biết, sau nhiều năm ghép thận, ông thường xuyên vào bệnh viện thăm khám để điều trị kịp thời. Nam nghệ sĩ tuân thủ phương pháp điều trị mà bác sĩ hướng dẫn. Ông hạnh phúc vì ở tuổi xế chiều vẫn có vợ để bầu bạn.

Mới đây, trong chương trình "Chân dung nghệ sĩ", NSND Bạch Tuyết có những trải lòng về Minh Vương.

Theo chia sẻ của NSND Bạch Tuyết, sau khi được hiến thận, nam nghệ sĩ được đồng nghiệp nhận xét cởi mở hơn và sống lạc quan hơn.

NSND Bạch Tuyết ấn tượng với NSND Minh Vương bởi lối sống nhận ơn và trả ơn. Điều đó được thể hiện qua cách ông đối đãi với đấng sinh thành, với người thầy của mình là nghệ sĩ Bảy Trạch, với các đồng nghiệp mà đặc biệt là người bạn diễn ăn ý NSND Lệ Thủy…

Cách đây vài tháng, NSND Minh Vương tham gia chương trình văn nghệ sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) nhằm kỷ niệm 30 năm ghép thận và tri ân những người đã cho đi một phần cơ thể để đem lại sự sống cho nhiều người khác.

Theo đó, ông ca bài “Nợ ân tình hẹn trả kiếp sau”. Đây là bài vọng cổ được ông viết để tri ân những người hiến tạng.

Câu hát “Cám ơn người thanh niên đã tặng cho tôi mảnh ghép nhiệm màu” trong bài hát như lời tri ân của ông dành tặng chàng trai 34 tuổi đã hiến thận cho ông 11 năm trước.

Mới đây nhất, danh ca Minh Cảnh về nước làm liveshow. Ông đã gặp gỡ các nghệ sĩ Lệ Thủy, Minh Vương và các nghệ sĩ thuộc Công ty Sân khấu Kim Chung – nơi ông đã từng gắn bó và tạo tên tuổi.

NSND Lệ Thủy cho biết, bà không quên ơn nghệ sĩ Minh Cảnh đã từng nâng đỡ, dìu dắt, chỉ dẫn bà dấn bước theo con đường nghệ thuật. "Tôi may mắn có được sự đồng hành với nhiều nam danh ca, trong đó phải nhắc đến anh hai Minh Cảnh và anh Minh Vương. Bài ca cổ "Em bé đánh giày" tôi thu âm với anh hai Minh Cảnh năm tôi còn bé xíu, và kỷ niệm năm 1964 tôi cùng anh Minh Vương đoạt giải thưởng sân khấu đầu tiên trong sự nghiệp, khi đó tôi được trao giải HCV Thanh Tâm, còn anh Minh Vương được trao giải "Khôi Nguyên vọng cổ" – NSND Lệ Thủy nhắc lại.

Trong bộ hình được các nghệ sĩ chụp lại có Minh Vương, Lệ Thuỷ và Minh Cảnh. Cả 3 dù lớn tuổi nhưng vẫn có thần sắc tốt. Họ trò chuyện thân mật và kể với nhau nghe nhiều kỉ niệm vui buồn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn