MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân kéo đến xem hội đua thuyền rất đông dù thời tiết không ủng hộ

Sương mù dày đặc, người dân vẫn ùn ùn xem hội đua thuyền hồ Tây

Nguyên Linh - Ngô Phong - Đăng Khoa LDO | 24/02/2018 14:02

Mặc dù thời tiết không ủng hộ nhưng người dân khắp nơi vẫn đổ về xem hội đua thuyền lần đầu tiên diễn ra ở Hồ Tây (Hà Nội). 

Sáng 24.2, “Lễ hội bơi chải thuyền rồng mở rộng 2018” được tổ chức tại Hồ Tây, thu hút rất đông người dân tới xem.
Mặc dù trời mưa và sương mù dày đặc nhưng lượng người tới xem vẫn rất đông đúc.
 
Lễ khai mạc được tổ chức ngay tại vườn hoa Lý Tự Trọng. 
Đây là lần đầu tiên, lễ hội đua thuyền được tổ chức tại Hồ Tây với đường đua dài 600m từ chùa Trấn Quốc (đường Thanh Niên, Hà Nội) tới vườn hoa Lý Tự Trọng.
 400 vận động viên tham dự chia làm 27 đội tham dự tranh tài ở 2 hạng mục: Đua thuyền rồng tiêu chuẩn và đua thuyền rồng truyền thống.
Người dân đứng kín quanh Hồ Tây để cổ vũ các đội đua
  Trịnh Thị Huyền Trang (Văn Thượng, Ba Vì, Hà Nội) chia sẻ: "Em đã đi 40km từ sáng sớm để tới đây cồ vũ. Em cảm thấy rất vu sướng khi đội Ba Vì giành chiến thắng ở lượt 1".
Lãnh đạo Sở VHTT nêu rõ, nếu lễ hội thành công, thành phố có thể thể tổ chức hoạt động thường niên và mở rộng ra khu vực ASEAN.
Ảnh: Đăng Khoa  
Ảnh: Đăng Khoa  
Ảnh: Đăng Khoa  
Ảnh: Đăng Khoa 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn