MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Táo quân 2018.

Táo quân: Tiếng cười đã gượng và nhạt

Phi Yến LDO | 16/02/2018 07:42
Táo quân 2018 được quảng cáo là chương trình đặc biệt nhất kỷ niệm 15 năm ngày phát sóng. Tuy nhiên, những gì diễn ra khiến người xem thất vọng.

Rõ ràng tiếng cười của Táo quân đã nhạt. Cả một chương trình kéo dài 3,5 giờ, chiếm sóng thời điểm không thể đẹp hơn nhưng lại không có quá nhiều tiếng cười được tạo ra và để lại ấn tượng.

Dàn Táo nhí được xem là nét mới của Táo quân 2018. Dẫu vậy, ngôn ngữ trong nội dung kịch bản mang tính châm biếm quá đà. Diễn xuất của bé Bi béo - con trai Xuân Bắc mang lại một chút tiếng cười cho khán giả nhưng vẫn không đủ để làm khỏa lấp sự nhạt nhòa ở những diễn viên nhí khác.

Táo kinh tế Quang Thắng là người đầu tiên thể hiện màn báo cáo với Ngọc Hoàng. Dù bản báo cáo đã được rap hóa để gây cười nhưng vẫn không thể cứu vãn nổi sự nhạt nhẽo của nó.

Năm nay, nghệ sĩ Tự Long được giao vai Táo xã hội. Tuy nhiên, việc Táo quân chỉ phản ánh mặt trái của mạng xã hội đã bị nhiều người nhận xét đó là cái nhìn thiên lệch, hời hợt.

 Tuổi 15 không mấy ấn tượng của Táo quân.

Thực tế mạng xã hội đã khẳng định những giá trị thật sự chứ không chỉ "ảo" như nhiều người vẫn mặc định.

Những giá trị cộng đồng được kết nối, những tấm lòng hảo tâm được chia sẻ. Sự lan tỏa và những tác động sâu sắc là điều mà mạng xã hội đã chứng minh mạnh mẽ trong nhiều năm qua.

Nếu không có mạng xã hội, hình ảnh em bé Pàng phơi mình trần truồng giữa cái lạnh cắt da ở Mường Lát, Thanh Hóa sẽ không được chia sẻ một cách chóng mặt. Câu chuyện cổ tích cũng khó có thể mở ra với em. Nhưng may mắn thay, chính vì hình ảnh đáng thương của em được cư dân mạng lan truyền mà cuối cùng em được vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngọc Phương tìm đến để nuôi nấng, cứu chữa.

Một điểm trừ của Táo quân 2018 chính là việc mổ xẻ quá đà, thậm chí lạm dụng câu chuyện của Hoa hậu Đại dương.

Có lẽ nếu ngồi trước màn hình của VTV trong giờ phát sóng Táo quân, Lê Âu Ngân Anh sẽ phải khóc thêm lần nữa. Hình ảnh của cô được nhấn mạnh, trở thành một chủ đề đầy châm biếm trong một chương trình đặc biệt của năm, được phát sóng trong chính đêm Giao thừa. Cái đẹp thêm một lần bị vùi dập khiến tiếng cười trở nên chua chát.

Không thể phủ nhận sự đầu tư của VTV dành cho Táo quân 2018. Tuy nhiên, càng ngày càng khó để tìm thấy một tiếng cười thực sự đậm đà từ siêu show này. 15 năm, có thể khán giả vẫn chờ đợi thêm năm thứ 16 hay 17, thậm chí 20 với Táo quân. Nhưng khi tiếng cười đã nhạt thì sự chờ đợi đó cũng kém đi sự mặn nồng. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn