MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngay ở những phút đầu tiên của đêm nhạc, Thu Phương đã xúc động và rơi nước mắt. Photo: Đại Ngô

Thu Phương hát và kể chuyện đời mình trong nước mắt

Bích Hà LDO | 12/11/2016 23:08
Đêm nhạc “Mùa thu của Phương” kéo dài tới 4 tiếng đồng hồ, trong không gian ấm cúng của Nhà hát Tuổi Trẻ. Như được trở về nhà, hát tại nơi gắn bó và cho mình những kỷ niệm, Thu Phương thủ thỉ, hát như kể chuyện đời mình cho khán giả - phần lớn là người thân của chị - bằng âm nhạc, bằng nước mắt.

Không quảng bá rầm rộ, nhưng khán phòng 500 chỗ ngồi của Nhà hát Tuổi Trẻ tối 11.11 vẫn nêm kín người. Không phải ai cũng may mắn có được vé mời và có chỗ ngồi, rất đông khán giả đã tình nguyện đứng suốt 4 tiếng để nghe Thu Phương hát. Mọi người ở lại với Thu Phương đến nửa đêm, khi đồng hồ điểm 0h, để khóc-cười cùng Thu Phương, rồi xuýt xoa vì đã được sống trọn vẹn với những cảm xúc thăng hoa trong âm nhạc.

Với Thu Phương, “Mùa thu của Phương” là đêm nhạc đặc biệt để chị tri ân thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp đã gắn bó với mình từ những ngày còn là một cô bé đen nhẻm - 13 tuổi - được bố đưa từ Hải Phòng lên Nhà hát Tuổi Trẻ để gửi gắm. Cũng vì thế, sân khấu của Nhà hát Tuổi Trẻ tối qua rất giản dị, đơn sơ, không chiêu trò, dàn dựng hoa mỹ, chỉ có ban nhạc và một chiếc màn hình LED. Thu Phương là trung tâm, hát hết mình và nước mắt cũng đong đầy không kém.

Ngay ở những phút đầu tiên của đêm nhạc, Thu Phương đã xúc động và rơi nước mắt.

Trước khi đêm nhạc diễn ra, ông xã của Thu phương-Dũng Taylor-nói đùa rằng: “Đêm nhạc của Phương, nếu kéo dài 2 tiếng thì hát một tiếng còn khóc một tiếng”. Y như rằng đúng thật. Quang Linh – vị khách mời đặc biệt trong đêm nhạc nói lần này Thu Phương khóc rất chính đáng, dù vốn dĩ trong show nào chị cũng khóc. Vì đây là Nhà hát Tuổi trẻ - nơi đã chắp cánh để Thu Phương bước đi trên con đường nghệ thuật, là nơi Phương đã bắt đầu, là nơi chị đã gắn bó những năm tháng tuổi trẻ.

 

Suốt hơn 10 năm qua, sau những lần đi rồi lại trở về, sóng gió cuộc đời đã làm giọng hát Thu Phương thấm hơn, trải hơn và cũng làm Thu Phương khóc nhiều hơn. Cứ cất tiếng hát lên là khóc. Nước mắt của tiếc nuối, xót xa và cả hạnh phúc nữa. Nhất là đêm nhạc kỷ niệm 30 năm theo nghiệp ca hát, khi phía dưới sân khấu là thầy cô, bạn bè, người cha bay nửa vòng trái đất để trở về, người em gái từ Sài Gòn bay ra, Thu Phương không thể không rơi nước mắt. Xen giữa mỗi ca khúc, là những câu chuyện, về quá khứ, về những ngày cô bé Hải Phòng lang thang giữa đêm bắt tàu về quê vì nhớ gia đình, không biết sợ là gì khi nhảy tàu, nhảy xe đi "ăn trực" vì hết gạo, là những cô đơn, tủi hờn vì “mới bé tí đã phải xa người thân”.

Cạnh những câu chuyện riêng tư đó, liveshow “Mùa thu của Phương” còn níu khán giả đến những phút cuối bởi sự mới mẻ và đa dạng trong màu sắc âm nhạc. Thu Phương có nhiều thử nghiệm mới, như hát xẩm chẳng hạn. Để có tiết  mục "Xẩm phố thu" kéo dài hơn 1 phút trên sân khấu, Thu Phương đã mất nửa năm tập hát, làm quen với nghệ thuật xẩm dưới sự giúp đỡ của nhạc sĩ Nguyễn Quang Long và nhóm Xẩm hà Thành.  Dù chưa thực sự ra chất xẩm, nhưng phần trình diễn đã mang đến nhiều bất ngờ và hứng thú cho khán giả. 

Và sau tất cả, 30 năm nếm đủ đắng cay ngọt ngào, tiếng hát của Thu Phương vẫn một màu trữ tình sâu lắng, hơi khàn, dày và đầy đặc trưng của giọng hiếm nữ trung trời cho> Chị cũng có cho mình một gia tài rất lớn, là những kỷ niệm. Và trong "Mùa thu của Phương", Thu Phương nâng niu những kỷ niệm ấy, rồi sẻ chia với tất cả mọi người qua tiếng hát của mình. Và ở nơi bắt đầu - Nhà hát Tuổi Trẻ - tiếng hát ấy càng thổn thức và da diết yêu thương.

Clip Thu Phương hát Chưa bao giờ, Việt Anh đệm piano:

hình ảnh xúc động trong liveshow "Mùa thu của Phương":


Thu Phương thăng hoa trong nhạc và tiếng đàn của nhạc sĩ Việt Anh. 

Bố đẻ và em gái của Thu Phương có mặt tại liveshow. Bố nữ ca sĩ bay từ Mỹ về Hà Nội, còn em gái Kim Oanh bay từ Sài Gòn ra để hỗ trợ chị gái.  

Bố Thu Phương kể, khi mới 18 tháng tuổi, sức khỏe của Thu Phương không được tốt vì bệnh tim bẩm sinh. Cả gia đình đã vất vả đưa cô đi khắp các bệnh viện ở Hải Phòng, Hà Nội để chữa trị. May mắn là Thu Phương phát triển một cách bình thường và không cần nhờ đến sự can thiệp của y học. 
Bố của nữ ca sĩ cũng gửi lời cám ơn đến những bác sĩ, thầy cô dạy dỗ cho con gái mình trong những năm tháng đầu tiên bước chân lên sân khấu.
 
 Học trò của Thu Phương - ca sĩ Hoàng Dũng cũng xuất hiện trong đêm nhạc. Cả hai trình diễn bản mashup Tình ca của Hoàng Việt và Phạm Duy đong đầy cảm xúc.
 Quang Linh là vị khách mời đặc biệt trong chương trình tối qua. Để không nổi trội bên ca sĩ người Huế, Thu Phương đã tháo giày cao gót, đi chân trần đứng bên đồng nghiệp. Khoảnh khắc trêu đùa này của hai ca sĩ khiến khán phòng cười thích thú. Quang Linh tiết lộ rằng, Thu Phương lúc nào cũng có cảm xúc mạnh nên khi hát nước mắt cô cứ tự nhiên rơi ra dù đã cố gắng kiềm chế

 Khoảnh khắc thăng hoa trong âm nhạc và cảm xúc của Thu Phương.
Nữ ca sĩ liên tục gửi lời cảm ơn khán giả phía dưới - là những người thân thầy cô, hàng xóm của mình trong những năm chị gắn bó với Nhà hát Tuổi Trẻ. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn