MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
“Nhờ” sự cố “hai nhà sư” hát bolero mà nhà sản xuất được nhiều người biết tới. Ảnh: T.L

Thui chột văn hóa vì những trò bẩn (Kỳ 1)

MINH THI LDO | 21/09/2017 20:26

Những tưởng thời game show sắp qua, khi khán giả ngán ngẩm và bão hòa với hàng loạt chương trình hài, ca nhạc, tài năng, người mẫu… Thế nhưng, con số game show phát sóng ở các đài vẫn đang ở mức kịch trần, các nhà sản xuất chịu áp lực đếm spot quảng cáo để tạo chiêu trò.

Thà xem “thế giới động vật...”

Câu nói nổi tiếng của NS Hữu Châu “thà xem thế giới động vật còn hơn... game show” cả năm nay vẫn còn mang tính thời sự, bởi ngày càng có nhiều chiêu trò không tưởng tượng ra được để tạo chú ý trong dư luận.

Mới đây, nhà sản xuất Tuyệt đỉnh song ca 2017 (phát sóng trên THVL1) buộc phải xin lỗi khán giả khi đưa thông tin về “hai sư thầy hát bolero” nhằm thu hút sự quan tâm của người xem. Cụ thể, trong thông cáo báo chí giới thiệu tập 2 của chương trình, có đoạn nói về hai sư thầy tên Lê Thanh Hoàn Nguyên (sinh năm 1990) và Lê Thanh Nhất Nguyên (sinh năm 1991) thi tuyển ở khu vực TPHCM đã nhận được tấm vé vào vòng trong. Nhà sản xuất cho biết thêm, đây là các sư thầy có những video hát nhạc Trịnh rất hot trên mạng.

Tuy nhiên, sau khi thông tin về hai thí sinh này được một số báo đăng tải, Ban Thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại bày tỏ sự bức xúc của đông đảo Phật tử. Ban Thông tin truyền thông Phật giáo Long An đã liên hệ với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Hoà để xác minh. Kết quả cho thấy, trên địa bàn huyện không có cơ sở nào tên chùa Bồng Lai. Danh xưng Hoà thượng Thích Tâm Đức, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên không có trong danh bộ Tăng Ni của huyện Đức Hoà. Ban cho rằng họ đã mạo danh tu sĩ Phật giáo, mạo danh chùa.

Trước ồn ào này, chiều 18.9, nhà sản xuất Tuyệt đỉnh song ca chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả và xin đính chính một số thông tin: Hai thí sinh cũng xuống tóc, mặc áo nâu nhưng là những người tu tập tại gia chứ không phải là nhà sư. Để tránh gây hiểu lầm, nhà sản xuất sẽ sửa đổi hình ảnh tiết mục của Nhất Nguyên và Hoàn Nguyên khi phát sóng. Hai thí sinh này sẽ không khoác áo tu hành như ở vòng sơ tuyển.

Sự việc này tưởng nhỏ nhưng lại “gây bão” trên mạng, rồi những chỉ trích kịch liệt liên quan đến việc cố tình giả mạo nhà sư để câu view, thu hút sự quan tâm chú ý. Sau lời xin lỗi này, nhà sản xuất dường như được lợi chứ không... thiệt gì. Vì từ một chương trình đang chìm nghỉm bỗng ai cũng quan tâm, bàn luận và “hai sư thầy” dù muốn dù không cũng trở thành “mồi nhử” khán giả.

Tạo sự cố để gây dư luận là đích hướng đến của đa số game show trong thời buổi bão hòa hiện nay. Nhiều người cho rằng để có đủ quảng cáo, nhà sản xuất buộc không từ thủ đoạn nào để gây chú ý. Sau vụ ca sĩ Hương Giang xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân, nhà sản xuất và nhà đài… im lặng sau đó đẩy cho Hương Giang ậm ừ mãi mới nói lời xin lỗi. Vụ việc chỉ tạm lắng khi nhà sản xuất cắt hình ảnh của Hương Giang trong chương trình. Tuy nhiên, sau đó người xem phát hiện ra chương trình trên quá nhiều cái nhảm, cái đùa cợt tai hại, phản cảm gây ảnh hưởng đến khán giả truyền hình.

Rồi đến lượt Đàm Vĩnh Hưng bị khai thác mối quan hệ “sóng ngầm”với Phương Thanh đã tố nhà sản xuất mượn tên tuổi anh để “PR bẩn” khi tiết lộ nam ca sĩ không đồng ý cùng ngồi ghế giám khảo với ca sĩ Phương Thanh. Nhiều tập của The Voice không ngừng khai thác câu chuyện tình cảm của Đàm Vĩnh Hưng với Mỹ Tâm. Hay những tranh luận giữa Thanh Lam và Hồ Quỳnh Hương, Thanh Lam và Hồ Ngọc Hà… đều được nhà sản xuất tính toán kỹ lưỡng nhằm tăng thêm số lượng người xem để tăng doanh thu quảng cáo.

Đâu lại vào đó

Tiếp đó là chuyện nghệ sĩ lên sóng y như rằng bị khai thác đời tư. Người tỉnh táo thì rút khỏi cuộc chơi, người muốn tiếp tục dây dưa để nổi tiếng thì phải phơi mình trên ghế nóng lẫn ghế người chơi. Nhiều câu chuyện phi văn hóa và phản giáo dục cũng cho thấy “văn hóa” thời game show teo tóp, thảm hại và rẻ tiền...

Sau hài nhảm bị bài bác, lại đến nạn giả gái. Từ những diễn viên tên tuổi Minh Nhí, Hoài Linh, Chí Tài, Trấn Thành, Trường Giang, Minh Đức, Gia Bảo, La Thành… đến các ca sĩ trẻ liên tục đã tạo nên “làn sóng... giả gái” cho các thí sinh. Đi kèm với những màn giả gái này là những lời thoại thô thiển, tục tĩu và các pha hành động… dung tục.

Hết giả gái, ăn nói bỗ bã, diễn thô tục lại đến việc các MC đang hot lôi những thói tật, đặc điểm của nghệ sĩ ngoài đời ra bông đùa, chọc phá nhau. Vậy nên người xem đang có cảm giác coi diễn viên châm chích nhau trên màn ảnh nhỏ. Không chỉ vậy, chuyện yêu đương của các diễn viên cũng thường xuyên bị đem ra chọc cười. Tiếp đó là đến vụ giám khảo xô đẩy nhau, mắng nhau té tát trong game show The Face mùa 2...

Game show bẩn tràn ngập màn hình, đánh bạt các chương trình giải trí có uy tín về khoa học, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, phim ảnh, sân khấu… và cả những game show lồng ghép kiến thức. Trong khi đó, lãnh đạo các đài hứa xem lại mình, kiểm soát chặt hơn nội dung game show, không để show rác hoành hành… Nhưng rồi đâu lại vào đó.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn