MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tình thu

vi thùy linh LDO | 29/10/2023 12:27

Đang ở tháng cuối của mùa thu, mùa cho con người, dù ở mọi công việc, hoàn cảnh, đều thấy dễ chịu bởi thời tiết, ánh sáng dịu dàng. 

Vẻ đẹp của tạo vật chủ đạo sắc xanh khi mùa xuân không đối nghịch màu vàng, đỏ của lá thu. Sức sống, dấu ấn thời gian của người hay cây, hoa đều mang nét đẹp riêng trên mỗi chặng hành trình. Có người, vì quá yêu mùa thu mà cực đoan: Cuộc sống một mùa thu, các mùa khác là để chờ mùa thu.

Thu là mùa sáng tạo, mùa tình yêu. Cho nên, tình thu được nhớ sâu và ấn tượng - một đề tài kinh điển của nghệ thuật thế giới, khởi đầu và nền tảng nhất là Thi ca.

Chợt nhớ thi sĩ Hoàng Nhuận Cầm có tập thơ nổi tiếng "Xúc xắc mùa thu" (1992). Trang thơ hôm nay như viên xúc xắc 6 mặt với những "giọt chấm" bất ngờ, giữ mùa thu bằng nhớ.

Nhà thơ Vi Thuỳ Linh chọn và giới thiệu.

VÔ ĐỀ
(tác giả: Hữu Ước)

Anh đã sống trong tình yêu vật vã
Của con thuyền trên sóng chết lặng im
Còn em đã gồng mình nỗi đau vô tận
Để tình yêu không đúng với con tim

Ta xa cách như hai bờ xa cách
Nước mắt vỡ oà đôi mắt lạnh khô
Ừ lạ nhỉ, tình yêu sao vẫn thế
Yêu là gì, hạnh phúc thoáng trong mơ...

10.2023

SƯƠNG NỮ CA
(tác giả: Trần Hùng)

Trăng sẽ ra sao khi lá non chưa chạm vào
Này phiếu trắng bầu vào đêm trắng
Sương nữ khóc ai trên đường khuya
Cây viết thầm hồ nước bóng chữ ngã xuống
Mây này tầm gửi núi này
Ngàn năm bay bay
Thu tàn sân hận rồi
Ngàn ngàn ngón lá tưới ánh sáng về đông rồi
Vết thương lên lá non rồi
Mà trăng vẫn bầu đêm vắng.

10.2023

SAY THU
(tác giả: Phạm Hồng Điệp)

Anh là một chàng say
Bên mùa thu lộng lẫy
Biển chiều mênh mang sóng
Nỗi nhớ ngát hương mê

Anh là một chàng say
Men tình phiêu du gió
Đêm mùa thu bỏ ngỏ
Lưu mùi quyến bàn tay

Anh là một chàng say
Vị men tình ngây ngất
Rượu lên môi, anh hát
Say quên cả đất trời

Sóng ngoài khơi tơi bời
Sao lên đầy thương nhớ
Đêm trăng vừa sáng tỏ
Một chàng say... yêu rồi!

Yêu rồi yêu mãi thôi
Trăng thu tròn làm chứng
Say say dâng men tình
Óng ánh vàng ấp bóng

Say rồi say mãi thôi
Say men say tình ái
Yêu rồi yêu mãi mãi
Như trăng thu, tình ơi!

Hải Phòng, 10.2023

KHOẢNG VẮNG
(tác giả: Lương Tử Đức)

Cái gió nửa vời dở hơi dở gió
Ngọn cỏ nửa vời nửa cỏ nửa cây
Con sông nửa vời nước dại nước ngây
Làn mây nửa vời nửa mây nửa khói

Đi không tới...
Tới không đến...
Đến không phải...

Mịt mù vũ trụ vô biên
Trái đất trầm cảm trong "niềm tin nhau"...

10.2023

KHÔNG HẸN VỚI MÙA THU
(tác giả: Như Bình)

Không hẹn với mùa thu
sao em đến đây
nắng xối phố chiều cong xác lá
mây trắng như chưa bao giờ trắng thế
bầu trời xanh
màu xanh rất lạ
ngơ ngác chiều
ngơ ngác phố
và anh

không hẹn với em
sao thu quanh vườn cây lang thang
gió bê trễ tìm nhau
xao xác gió
nắng chong nghìn con mắt trộm nhìn anh
nắng vỡ
phố hoang vu
phố chật bóng em

không hẹn với mùa thu sao ngày xa thêm
trời đã ngâu
em muốn gieo hạt mưa ửng đỏ
trời đã gió
em sẽ làm thêm bão nổi

anh đứng chờ như dáng cây trước hiên
em bưng mặt khóc mùa thu trong tít tắp chiều lên.

20.10.2023

THU
(tác giả: Lương Ngọc An)

Em gần lắm mà như xa lắm
Đêm nay anh mang cả trời hoa sữa trên đầu
Giá mình cũng xa nhau để được nhớ nhau...

Thu cứ y hẹn mà về chứ nào rình quyến rũ ai đâu
Vậy mà gió heo may cứ xui anh thèm một bờ vai để gục đầu bất chợt
Vậy mà sóng nước lao xao cứ bóp vụn ra, cứ dâng đầy lên ánh hoàng hôn
nhức buốt
Để anh thấy mùa thu đa đoan...

Anh chẳng tin chỉ xa nhau một năm mà vợ chồng Ngâu khóc đến rạc
tán bàng
Nhưng anh tin trong nước mắt Ngâu, rất nhiều giọt khóc
bởi sợ phải ngủ một mình khi mùa đông sắp đến
Anh cũng chẳng tin hoa sữa đang tận cùng ngây ngất kia là một lời hò hẹn
Nhưng anh tin hoa là một lời chào...

Nên mình cứ thật gần mà cứ thật xa như vậy có sao
Giữa gần với xa là khoảng cách một đời trắng tóc
Chỉ nỗi bâng khuâng mỗi độ thu về là chẳng giấu đi đâu được
Anh gọi thầm thành tên...

Anh chẳng tin gió sẽ mang những lời thầm thì tới em
Hoa sữa thì có thể...

9.2023

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn