MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa, nguồn: 8Tracks.

Trang thơ của Trương Anh Tú

TRƯƠNG ANH TÚ LDO | 15/07/2018 09:00
Viết từ CHLB Đức.

CƠN LŨ

Lũ quét mặt đất
Bao nhiêu kiếp người
Lũ tràn mặt đất
Nước trôi
Nước trôi!
Bao nhiêu nhà cửa
Bao nhiêu cánh đồng
Rừng xanh chảy máu
Xé trời bão giông!
Bao nhiêu ngọn núi
Bao nhiêu thân cây
Mọc lên từ đất
Có còn hôm nay!
Lũ quét mặt đất
Bao nhiêu cuộc đời
Vượt qua cơn lũ
Là trời xanh thôi!

NGÔI SAO VÀ CON ĐƯỜNG
Anh sẽ làm ngôi sao
Bên dấu chân em bước
Triệu năm, triệu năm rồi
Hay đã ngàn năm trước.
Anh sẽ làm con đường
Sớm chiều em vẫn vội
Cùng em bao thác ghềnh
Bình minh và đêm tối.
Trên những con đường xanh
Anh tìm sao trên đất
Có ngôi sao rất thật
Lặng trong đôi mắt em.
Có con đường trong đêm
Cuốn mình thành mây bạc
Những vì sao thắp sáng
Bản tình ca không lời!

THƠ TRONG LỄ HỘI HÓA TRANG

“Mặt nạ của anh đâu”
Em hỏi.
“Chẳng cần đâu
Chỉ một anh thôi
...
Thêm làm sao
Bao nhiêu mặt nữa
Trong nụ cười anh
có nước mắt mẹ rồi”! 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn