MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tự mình lừa mình

Việt Văn LDO | 11/06/2024 10:00

Hôm nọ, anh ngồi nhậu với đám bạn thân. Giữa cuộc nhậu, thêm một ông bạn của ai đó trong nhóm được kéo đến. Cuộc nhậu đang vào cao trào chém gió tưng bừng thì ông mới đến có điện thoại của ai đó. Ông cầm điện thoại, dõng dạc: Tôi đang bận nhé. Tôi đang phải tiếp rượu với anh B bàn chuyện quan trọng!

Anh nghe mà chưng hửng vì ông B là một sếp to to trong giới kinh doanh! Dĩ nhiên ông B không ngồi ở đây. Lát sau cuộc nhậu tan, ông bạn kia nhanh chân về trước, đám bạn còn lại như hiểu ý anh, cười bảo: Tính nó thế, cứ toàn bốc một tấc lên giời! Nhưng bốc giời là một chuyện, nó cứ nói mãi thế, nên nó cũng tưởng nó là người quan trọng, dù bản thân chỉ là một người bình thường! Kể ra ngày xưa nó cũng có chút thành đạt trong kinh doanh, nhưng sa sút dần, phá sản và không gượng dậy nổi nữa.

Anh ngồi trầm ngâm phải chăng khi con người ta hiện tại không như ý, thường hay nuối tiếc và kể lể quá khứ. Nhưng còn một cách cũng rất phổ biến, đó là tự mình lừa dối mình.

Nhà văn Pháp Albert Camus từng viết: “Sự thật, giống như ánh sáng, làm người ta chói mắt. Sự giả dối thì ngược lại, là ánh chiều hôm tươi đẹp bao trùm lên mọi vật”. Kể ra, tự lừa dối mình cũng có ích. Ít ra nó giúp người ta lãng quên đi thực tại không vui, khiến con người còn có cái để bám víu, còn động lực để mà sống tiếp.

Nhưng mặt khác, tự lừa dối mình khiến con người ta nhụt chí phấn đấu, bằng lòng quá sớm với số phận, đầu hàng hiện tại. Mà tự lừa mình lâu quá, có khi lại tưởng mình tốt đẹp như vậy thật. Anh lại nghĩ đến một ông nhà văn già bạn anh. Ông thì văn tài cũng vừa vừa, nhưng được cái tự tin ngất trời, lúc nào cũng khoe là văn của ông được người này khen, người kia khen, nhưng thật ra chả ai khen ông cả. Lâu ngày, ông tự ám thị bản thân là bản thân mình văn hay chữ tốt thật! Vì thế nên khi đưa tác phẩm đi dự thi này nọ, ông đùng đùng nổi giận vì “chúng nó” tức là ban giám khảo không nhận ra văn tài của ông, nên không trao giải!

Mải lan man nghĩ, anh không để ý là chờ rõ lâu vẫn chưa có cái xe ôm công nghệ nào rước mình! Chỉ có tiếng tinh tinh của tin nhắn. Anh mở ra thấy báo lương của cơ quan về đến. Đúng là cái gì cũng ảo tưởng tự lừa bản thân mình được, chỉ có tiền lương thì khó mà ảo tưởng!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn