MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tự truyện của Hariwon chủ yếu dành nhiều trang viết cho người yêu cũ. Ảnh: FBNV

Tự truyện Hariwon, ăn mày dĩ vãng, bán rẻ hiện tại

Đào Bích LDO | 03/11/2017 10:55
Cuốn tự truyện với ngồn ngộn những lời yêu thương dành cho người cũ, trong khi người mới của nữ ca sĩ - MC Trấn Thành vẫn đang hiển hiện và đồng hành cùng cô ở cuộc sống hiện tại. Hariwon đang quá coi thường hạnh phúc trong tầm tay hay còn có điều gì sau đó?

Cuốn tự truyện “Cỏ hạnh phúc” của Hari Won ngay sau khi ra mắt đã gây bão dư luận với những ý kiến trái chiều. Có người nói nữ ca sĩ đang cố ăn mày dĩ vãng, khơi gợi quá khứ với mục đích quảng bá cuốn sách bất chấp cả việc làm tổn thương người hiện tại.

Không sốc sao được khi hình ảnh hạnh phúc của cô với MC Trấn Thành đã phủ sóng tất cả các mặt báo trong một thời gian dài. Thậm chí, trong các gameshow Trấn Thành tham gia, tất cả các nghệ sĩ tham gia đều nhắc đến Hariwon như một tình huống đối đáp và trêu chọc anh.

Bởi vậy, những ai cầm trên tay cuốn hồi ký đều ngạc nhiên khi thấy cô dành quá nhiều trang viết cho tình cũ - rapper Tiến Đạt.

Trong cuốn hồi ký, Hari Won thừa nhận đã mất ngủ nhiều đêm, khóc trong vô thức sau khi chia tay người yêu cũ. Cô viết: “Trống trải. Đúng, đó chính là cảm giác trống trải. Giống như bạn đã mất đi một người thân vậy. Sau ngần ấy năm yêu anh, từ lâu tôi đã xem anh và gia đình anh chính là gia đình thứ hai của mình.

Hiện tại nhiều người vẫn lục lọi lại các status cũ, ảnh cũ của tôi và comment nặng lời, tag bạn bè vào rồi cùng nhau trêu đùa mỉa mai. Thế nhưng tôi không quan tâm điều đó. Tôi không bao giờ xóa những tấm ảnh đó đi, bởi lẽ, quãng thời gian đó đã từng tồn tại. Quá khứ chính là điều tạo nên tôi của ngày hôm nay, tôi không việc gì phải phủ nhận chúng.

Tình yêu giữa tôi và anh Đạt là rất đáng trân trọng, không có lý do gì tôi phải chối bỏ. Tôi chẳng còn bận tâm tới thiên hạ nói gì nữa. Không ai sống cuộc đời của tôi để có thể hiểu được những gì tôi đã phải trải qua, vì vậy họ cảm thông thì tôi vô cùng cảm ơn, còn họ bỉ bai thì tôi không thể làm gì khác được ngoài việc học cách bỏ ngoài tai tất cả”, cô viết.

Bình luận về cuốn sách, tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái đã phải buông tiếng thở dài. Bà nói, dù chưa đọc cuốn sách nhưng bà có thể hiểu được những chiêu trò của các nghệ sĩ showbiz hiện nay.

Một nhà văn nổi tiếng đặt câu hỏi, một người trẻ như Hariwon có thể viết những gì trong “hồi ký”?. “Nếu đó chỉ là những cuộc tình trai gái, cuốn sách không thể mang lại nhiều ý nghĩa đối với độc giả. Còn việc viết hồi ký mà chỉ kể lại chi tiết về một cuộc tình cũ, trong khi người mới vẫn còn mặn nồng bên cạnh, thì đó là thái độ quá coi thường hạnh phúc hiện tại. Không một ai không bị tổn thương khi vợ hay người yêu của mình luôn đau đáu về người cũ”, nhà văn này cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn