MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tùng Dương tung album mới và chia sẻ về con trai. Ảnh: NSCC

Tùng Dương: "Người ta nghĩ tôi dị, nhưng có lúc tôi cũng chỉn chu lắm"

ĐÔNG DU LDO | 03/12/2020 10:06

Tùng Dương tung album Human - Con người sau thời gian chuẩn bị kĩ lưỡng. Tại buổi họp báo, anh còn chia sẻ thêm về kỉ niệm làm show mới đây của mình.

Trong lời đề tựa album Human, Tùng Dương đã viết: Xin dành tặng Mạc Lam yêu dấu của bố. Con đã mang tới sức mạnh không tưởng và nguồn năng lượng vô tận để bố được tung bay đầy kiêu hãnh trên hành tinh của riêng mình.

Và chính nguồn sức mạnh không tưởng cùng năng lượng vô tận ấy, đã giúp Tùng Dương thực hiện được một album với tính ý tưởng và quy mô âm nhạc đồ sộ nhất trong 20 năm ca hát của mình. Album này cũng đặt ra một cái ngưỡng khó vượt cho âm nhạc Việt Nam trong những năm tới.

Album gồm các ca khúc: Oa Oa (Sa Huỳnh), Adam (Con người) - Người mù (Bùi Caroon), Mắt đêm (Sa Huỳnh), Bão hoà (Sa Huỳnh), Biểu bì (Sa Huỳnh), Con mèo nghèo (Bùi Caroon), Bi ca (Bùi Caroon), S.O.S (Bùi Caroon), Mục rã (Sa Huỳnh), Trí tuệ nhân tạo (Nguyễn Duy Hùng), Mang thai (Sa Huỳnh).

Tùng Dương ma mị trong Human. Ảnh: NSCC

Được biết, từ những trải nghiệm qua đại dịch COVID-19 cùng những chuyến đi từ thiện tại miền Trung đã khiến Tùng Dương có thêm nhiều nhiều cảm xúc để đưa vào trong album này và kể câu chuyện về Con Người trong đúng góc nhìn của một người trong cuộc. Và album Human là một tác phẩm nghệ thuật tôn vinh Con Người, ca ngợi kiếp nhân sinh mà chúng ta đang sống.

Ngoài những chia sẻ về alubm, Tùng Dương cũng thoải mái tiết lộ về cậu con trai đầu lòng Mạc Lam. Anh nói: “Tôi nghĩ rằng một người đàn ông sẽ có những trải nghiệm nhất định khi họ trưởng thành hơn và được làm bố. Thiên chức như vậy rất thiêng liêng.

Từ những ngày phải thức khuya để giúp vợ thay bỉm, cho con ăn đến khi tự tay tắm cho con rồi quan sát theo năm tháng, thấy con lớn lên thì mình đã thấy có rất nhiều trải nghiệm khó quên trong việc làm bố. Từ đó, sẽ biết cách cân bằng giữa trách nhiệm của gia đình và sự nghiệp.

Nếu như không có những điều kì diệu như vậy đến trong cuộc sống của tôi - một sức mạnh, nguồn năng lượng tích cực và mạnh mẽ ấy thì tiếng hát của tôi không đủ rõ lời, đủ sâu và có sự chín muồi trong “Human” như vậy đâu”.

Tùng Dương chia sẻ lại hành trình làm bố. Ảnh: NSCC

Bên cạnh đó, Tùng Dương còn chia sẻ với phóng viên rằng: "Cứ nhắc tới Tùng Dương, người ta sẽ nghĩ tôi quái, dị, nhưng tôi cũng có lúc chỉn chu, hát tình ca. Tôi được gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mời hát trong các liveshow tôn vinh ông. Đó là một khía cạnh con người khác của tôi.

Trong cuộc sống không phải cực đoan hay chỉ hát cho một khán giả. Nhưng nếu biến người ban đầu không thích mình thành thích mình mới hay. Đó cũng là cách tôi đang đi đường vòng. Không phải lúc nào tôi cũng thoả mãn cái tôi của mình".

Nói về áp lực việc làm show vào cuối tháng 11 vừa qua, Tùng Dương cho biết: "Tôi gặp nhiều áp lực vì thời điểm đó không chỉ dịch COVID-19 mà còn lũ lụt miền Trung. Mọi thứ đều khó khăn, xin tài trợ cũng vậy... Tuy nhiên, may mắn show diễn thành công và được khán giả đón nhận".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn