MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Văn sĩ Đoàn Lê đã "trút đa đoan" rời xa cõi tạm

Đào Bích LDO | 07/11/2017 12:00
Văn sĩ Đoàn Lê, người đàn bà đa đoan trong tác phẩm trứ danh “Chị tôi”của nhạc sĩ Trọng Đài, phổ thơ Đoàn Thị Tảo đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 15h chiều 6.11 để lại niềm tiếc thương vô hạn cho những người yêu mến văn chương, hội họa của bà.

Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội vừa mới xác nhận thông tin buồn này với PV Lao Động.

Theo nhà văn Thu Huệ, Đoàn Lê là một trong những nữ văn sĩ hiếm hoi hội tụ cả tài lẫn sắc. Sự nghiệp của bà thành công ở hầu hết các lĩnh vực từ văn chương, điện ảnh đến hội họa.

Đoàn Lê sinh năm 1943 tại Hải Phòng. Bà thuộc thế hệ của khóa diễn viên đầu tiên tại trường Sân khấu Điện ảnh Việt Nam.

Nhà văn Đoàn Lê lúc sinh thời.

Sau khi tốt nghiệp, Đoàn Lê được phân công về Hãng phim truyện Việt Nam. Dù là một người được đánh giá là tài sắc vẹn toàn, nhưng sự nghiệp điện ảnh của bà rất khó khăn. Và chỉ có một vai chính duy nhất trong bộ phim Quyển vở sang trang (1975) của đạo diễn Nguyễn Ngọc Chung.

Có một thời gian, bà được phân công công tác sang lĩnh vực thiết kế mỹ thuật. Mặc dù không phải là sở trường ở thời điểm đó, Đoàn Lê vẫn không một lời kêu than. Ngược lại, bà tìm thấy tình yêu với hội họa và gặt hái được nhiều thành công.

Đoàn Lê quen biết với rất nhiều họa sĩ mỹ thuật Đông Dương như danh họa như Dương Bích Liên, Bùi Xuân Phái, Trần Duy…

Năm 1963, Đoàn Lê ra mắt công chúng với những tác phẩm ấn tượng như Đôi mắt hoa nhài, Trương Viên, Cây xoan non… Ngoài ra, nhiều truyện ngắn của bà như Trinh tiết xóm Chùa, Nghĩa địa xóm Chùa, Người đẹp xóm Chùa, Giường đôi xóm Chùa… đã làm nên một Đoàn Lê với phong cách độc đáo, riêng biệt.

Văn sĩ Đoàn Lê còn được đông đảo công chúng biết đến với danh nghĩa là nhân vật “chị tôi” trong bài hát cùng tên của nhạc sĩ Trọng Đài, phổ thơ Đoàn Thị Tảo (em gái của bà).

Ca khúc “Chị tôi” từng được ca sĩ Mỹ Linh thể hiện thành công.

Có một đời sống nghệ thuật vô cùng phong phú, nhưng cuộc đời riêng của Đoàn Lê thì lận đận như câu thơ em gái (nhà thơ Đoàn Thị Tảo) dành tặng riêng cho bà: "Ngày chị sinh trời cho làm thơ. Vấn vương với tơ trời. Tình riêng bỏ chợ, tình người đa đoan".

Đoàn Lê đã trải qua hai cuộc hôn nhân nhưng cuối cùng đều tan vỡ. Người con trai duy nhất của bà đã qua đời năm 37 tuổi, để lại trong bà nỗi buồn vô hạn. Có một thời gian dài, bà đã quay trở về sống cùng em gái (nhà thơ Đoàn Thị Tảo) trong ngôi nhà đặc biệt ở một xóm núi tại Hải Phòng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn