MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vẻ đẹp ở mắt kẻ si tình…

Việt Văn LDO | 13/10/2022 13:30

Dư luận đang rộ lên tranh luận về một cái “tút” của một nhiếp ảnh gia có thâm niên chụp nude cả mấy chục năm có lẻ. Đại khái ý tác giả nói là chỉ thích chụp những gì “căng tơ”, “mơn mởn”… của gái trẻ. Còn đã từ U40 trở lên thì đáng thương, nên khi nhờ cậy thì nhiếp ảnh gia đau lòng, thấy khổ.

Thôi, đó là sở thích cá nhân, miễn tranh luận. Có điều khi vơ cả những “photographer” vào thì tác giả đã xếp chung tất cả vào một rọ - thà rằng cứ nói ý tôi vậy đó. Rồi nữa, chuyện U40 hay U50 nhờ, mình chối thì thôi, còn “bêu” họ trên “phây” thế nên nhiều quý cô “ném đá” tơi bời, cho là xúc phạm phụ nữ, lạm dụng nam quyền…

Không muốn làm quan tòa online, chỉ xin nêu ý cá nhân.

Ảnh nude nghệ thuật (Art Nude) không nhất thiết phải chọn một cô gái đẹp về số đo “vàng” hình thể, cũng không phải cứ nude là phải nửa người hay cả người, mờ mờ hay rõ ràng những điểm “Chúa dấu Vua yêu một cái này” (thơ Hồ Xuân Hương)  mà đôi khi chỉ là một cái lưng trần, một cặp đùi, một bờ vai… nhưng thể hiện một nỗi lòng, một tâm trạng. Ngắm một tác phẩm ảnh nude, mục đích tác giả không phải để người xem xuýt xoa, tấm tắc vòng nọ vòng kia mà là câu chuyện về con người với bao thăng trầm, bi ai. Nude chỉ là cái vỏ chứ không phải là mục đích. Thế nên bộ ảnh của tác giả người Đức tự chụp nude sau khi phẫu thuật ngực để chữa bệnh làm tôi ám ảnh, và tôi tin mỗi lần bà selfie cũng là một lần tự chữa lành vết thương tâm lý cho mình.

Có câu: “Vẻ đẹp ở mắt kẻ si tình chứ không phải ở má hồng cô thiếu nữ”.

Cái đẹp với nghệ sĩ không giống như người thường. Sự nuột nà, mịn màng là một vẻ đẹp nhưng cái gai góc, thô rám, xù xì có vẻ đẹp riêng.  Vấn đề ở nhãn quan - điểm nhìn của tác giả. Và hơn thế thực ra khái niệm đẹp - xấu không còn đúng trong thế giới nhiếp ảnh đương đại ngày nay. Nó có thể xấu theo một nghĩa nào đấy nếu xét theo thẩm mỹ truyền thống, thậm chí là gớm ghiếc, ghê sợ khi thoạt nhìn nhưng thẳm sâu lại là một tiếng nói chia sẻ, cảm thông với những số phận không may mắn, hay đồng cảm, thấu hiểu sự hy sinh của cái đẹp vật lý để tạo nên những giá trị tinh thần hay đơn thuần chỉ là sự thay đổi theo quy luật của thời gian.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn