MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Việt Hương lên tiếng trước những ồn ào từ thiện. Ảnh: NSCC.

Việt Hương nghẹn ngào ngày đi từ thiện cuối: Tôi không "chảnh chọe" gì đâu

DI PY LDO | 15/09/2021 11:12

Nghệ sĩ Việt Hương đã có những chia sẻ trong ngày đi làm từ thiện cuối cùng trước khi tạm dừng để nghỉ ngơi. Cô lên tiếng giải thích với mọi người về tin đồn có thái độ khó gần với người dân cùng với đó là ồn ào chỉ phát quà "vùng xanh" chứ không phát "vùng đỏ".

Sau khoảng thời gian dài "lăn xả", hôm nay, Việt Hương chính thức tạm ngừng cứu trợ cho bà con. Lý do cô đưa ra là vì vấn đề sức khỏe không cho phép, cộng với cần dừng lại để quan sát tình hình.

Việt Hương thừa nhận, cô chưa đủ kinh nghiệm để làm từ thiện một cách chuyên nghiệp nên sẽ học hỏi thêm. Nhưng cô luôn ghi nhớ câu "tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Cô hứa sẽ hoàn thiện tốt và tổ chức tốt hơn, không có những khuyết điểm trong lúc trao tặng lần sau.

"Mới đây, Hương đã "tổng kết" lại cảm xúc của mình trong hành trình hơn 2 tháng thiện nguyện vừa qua. Nay là ngày cuối chuyến thiện nguyện của Việt Hương và ê-kíp. Bếp Hương Việt xin phép dừng lại để dưỡng sức, sẽ hoàn thiện hơn, nếu chưa chu toàn là do Việt Hương làm chưa tốt" - cô nói.

Nữ nghệ sĩ cũng không quên gửi lời cảm ơn đến mọi người: "Việt Hương xin cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã tin tưởng giao cho Hương các nguyên liệu và thực phẩm, cũng như thuốc và khẩu trang... theo dõi hành trình và ủng hộ tinh thần Hương. Xin cảm ơn các bạn tình nguyện viên đã đi cùng Hương. Người cuối cùng Hương xin cảm ơn, cảm ơn anh (ông xã nữ nghệ sĩ - PV) vì tất cả".

Trước đó, ông xã Hoài Phương của Việt Hương đã bị thương nặng ở chân vì phải khuân vác nặng, đi vào vùng sâu để phát quà.

Nhạc sĩ Hoài Phương cũng chia sẻ tình trạng sức khỏe: "Vợ chồng tôi rất vui vì hơn 2 tháng qua đã giúp sức cho bà con khó khăn trong mùa dịch nhưng cái gì cũng có hồi kết. Hôm nay chúng tôi xin tạm ngưng vì anh em trong ê-kíp đã đuối sức, riêng bản thân tôi cũng xuống sức lắm rồi.

Vợ chồng tôi cảm ơn mọi người đã tin tưởng và gửi nhu yếu phẩm cho Việt Hương gửi đến bà con. Còn chân tôi hôm qua sưng đau quá không đi được nhưng hôm nay gắng gượng băng lại để đi tiếp cho đỡ bị nhiễm trùng. Sở dĩ hôm trước tôi đi trời mưa, đất bùn lầy dính vào bị nhiễm trùng nên nó đau".

Việt Hương trong chuyến đi từ thiện cuối cùng trước khi tạm dừng. Ảnh: NSCC.

Bên cạnh đó, Việt Hương cũng giải thích một số ồn ào không hay. Nữ nghệ sĩ cho biết, trong quá trình làm từ thiện, cô hạn chế tiếp xúc với mọi người xung quanh vì “tôi đi rất nhiều nơi, có vào bệnh viện nữa nên rất là nguy hiểm. Tôi không dám tiếp xúc với người dân vì sợ ảnh hưởng đến mọi người, chứ không phải nghệ sĩ chảnh chọe gì đâu".

Việt Hương phủ nhận thông tin chỉ cho "vùng xanh", không cho "vùng đỏ" như một số ý kiến trên mạng. Cô cho biết, để thuận tiện công việc thiện nguyện, ê-kíp phải tìm nơi tập kết ở mỗi quận, sau đó sẽ có người phân chia nhu yếu phẩm và gửi lại cho bà con.

Việt Hương chia sẻ: “Nhiều người ở nhà chỉ nói không thôi. Tôi đi như vậy là đã mười mấy quận rồi. Những người cho tôi mượn chỗ tập kết đồ là cũng có tâm thiện nguyện lắm.

Người ta mắng tôi làm từ thiện mà livestream hoài, nhưng không livestream làm sao mọi người biết. Ví dụ bà con ở đây người ta không cần vì có thể đi chợ được, nhưng để mọi người nơi khác thấy”.

Việt Hương kỳ vọng thời gian tới TPHCM sẽ kiểm soát được dịch bệnh, người dân  bớt khó khăn hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn