MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bức tranh "Nu couché" (Khỏa thân nằm nghiêng) của họa sĩ Amedeo Modigliani - Ảnh: SOTHEBY’S/AP

Vụ tranh “tục tĩu” được bán 157 triệu đô, cơ hội cho tranh khỏa thân Việt

Đào Bích LDO | 18/05/2018 18:15
Nhà sưu tập Trần Quốc Hùng, đại diện Nhà đấu giá Chọn cho rằng, từ sự việc bức tranh “khỏa thân nằm nghiêng” của họa sĩ người Ý được bán với giá 157 triệu USD mới đây, giới hội họa có quyền nghĩ đến những cơ hội tương tự cho dòng tranh này tại Việt Nam.

Bức tranh vẽ một người phụ nữ khỏa thân nằm trên giường của tác giả Amedeo Modigliani đã được bán với giá hơn 157 triệu USD.

Bức tranh sơn dầu có tên "Nu couché" (Khỏa thân nằm nghiêng) được họa sĩ kiêm nhà điêu khắc người Ý Amedeo Modigliani vẽ vào năm 1917 vừa mới được bán với giá hơn 157 triệu USD đã tạo nên cơn dư chấn đối với giới hội họa thế giới, trong đó có Việt Nam.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Trần Quốc Hùng - đại diện Nhà đấu giá Chọn cho biết, tranh khỏa thân là đỉnh cao của nghệ thuật hội họa.

“Việc đánh giá bức tranh đó “tục tĩu” hay không còn phụ thuộc vào cách cảm nhận của mỗi người. Trong nghệ thuật, ranh giới giữa “thanh” và “tục” rất mong manh.

“Khỏa thân nằm nghiêng” có thể đã vấp phải những định kiến ở giai đoạn bức tranh mới ra đời. Nhưng nếu không đẹp, không chạm đến được giá trị nghệ thuật đích thực thì tác phẩm đó đã không tồn tại lâu dài đến thế”, ông Hùng cho biết.

Đại diện nhà đấu giá Chọn cùng bày tỏ suy nghĩ từ tác phẩm “Khỏa thân nằm nghiêng” và liên tưởng đến dòng tranh nude ở Việt Nam hiện nay.

Ông Hùng khẳng định, tranh khỏa thân tại Việt Nam không phải là không có chỗ đứng. “Triển lãm "Phượng" vừa được Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cấp phép mới đây là một ví dụ.

37 bức tranh nude đã được giới thiệu đến công chúng tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho thấy cái nhìn cởi mở không chỉ của công chúng mà còn với cơ quan quản lý”.

 Một tác phẩm trong triển lãm "Phượng".

Tranh khỏa thân từng xuất hiện tại Việt Nam rất sớm. Năm 1967, bức sơn mài “Dáng ngọc” của họa sĩ Nguyễn Huyến với hình ảnh khỏa thân về một người phụ nữ đẹp đã tạo nên bước đột phá của hội họa Việt Nam thời kỳ đó.

Mới đây, tác phẩm này cũng đã được bán với giá 45.000 USD. “Dù đây vẫn là cái giá trung bình đối với tranh Nguyễn Huyến nhưng cũng là tín hiệu đáng mừng đối với dòng tranh khỏa thân", ông Hùng cho hay.

 Bức tranh "Dáng ngọc" của họa sĩ Nguyễn Huyến.

Dù vậy, không phải họa sĩ Việt Nam nào cũng bày tỏ thái độ lạc quan với dòng tranh khỏa thân. Họa sĩ Phương Vũ Mạnh - tác giả triển lãm "Lộ" cho rằng, thực tế tranh khỏa thân vẫn chưa được đánh giá cao tại Việt Nam. Chưa nói đến vấn đề cấp phép cho một cuộc triển lãm tranh nude vẫn đang làm khó nhiều họa sĩ. 

"Cơ chế xét duyệt của các cơ quan chức năng đối với triển lãm nude hiện nay còn có quá nhiều bất cập. Đôi khi, hơn nửa số tranh mang đi đăng ký lại bị gạt bỏ vì cho là "nhạy cảm" thì họa sĩ không thể thực hiện công tác triển lãm được", họa sĩ Phương Vũ Mạnh chia sẻ.

Họa sĩ Bùi Thanh Phương - con trai cố họa sĩ Bùi Xuân Phái - cũng bày tỏ quan điểm về tranh khỏa thân. "Nếu ở Ý, tranh khỏa thân được đánh giá số một thì thị trường hội họa Việt Nam vẫn chưa chấp nhận tranh nhạy cảm. Tranh khỏa thân mà được trả giá cao càng là điều xa lạ", ông nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn