MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xúc động với những chia sẻ của tác giả bức tranh HLV Park Hang-seo

Hải Ngọc LDO | 22/12/2018 07:25

Cùng với tình cảm lớn lao của người hâm mộ trên cả nước dành cho huấn luyện viên (HLV) trưởng Park Hang-seo, bức tranh “Người thầy của tôi” của họa sĩ Trần Thế Vĩnh cũng tạo được tiếng vang lớn trên mạng xã hội.

Mặc dù AFF Cup đã qua đi nhưng những dư âm về niềm tự hào dân tộc vẫn còn đọng lại trong mỗi trái tim người Việt Nam. Hình ảnh của HLV Park Hang-seo liên tục được cư dân mạng tìm kiếm và chia sẻ. Trong đó, bức chân dung 'Người thầy của tôi' dành được sự quan tâm và ca ngợi.

Bức tranh “Người thầy của tôi” do họa sỹ Trần Thế Vĩnh sáng tác, có kích thước 73x92cm, chất liệu sơn dầu. Trong bức tranh, vị HLV đang đặt tay lên ngực, gợi nhớ hình ảnh ông đang hát Quốc ca. Thần thái của HLV Park Hang-seo toát lên khí chất mạnh mẽ, cương nghị. 

Mới đây nhất, PV báo Lao Động đã lắng nghe những chia sẻ, cảm xúc của tác giả họa sĩ Trần Thế Vĩnh khi thực hiện bức tranh chân dung độc đáo, đặc biệt này.

Họa sĩ Trần Thế Vĩnh cho biết, lý do thôi thúc khiến anh cho ra đời bức tranh “Người thầy của tôi” là bởi sự kính trọng tài năng, nhân cách đầy tính nhân văn từ HLV Park Hang-seo. Để hoàn thiện bức tranh này, họa sĩ Trần Thế Vĩnh đã mất vài ngày làm việc miệt mài.

“Qua bức tranh này, tôi muốn gửi gắm lòng biết ơn của mình đến ông Park vì đã cống hiến hết mình cho bóng đá Việt Nam. Tôi rất yêu thích môn môn thể thao bóng đá. Tôi cảm thấy rất vui sướng khi Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Với tôi, ngài Park là một HLV giỏi nhất từ trước đến nay của đội tuyển Việt Nam", họa sĩ 32 tuổi chia sẻ.

 Họa sĩ Trần Thế Vĩnh vẽ chân dung nhạc sĩ Văn Cao. Ảnh: Trần Thế Vinh.

Tác phẩm “Người thầy của tôi” lột tả chân dung HLV Park Hang-seo sẽ được đấu giá với mức khởi điểm là 117 triệu đồng tại một phiên đấu giá ở Hà Nội vào ngày 30.12 tới đây. Họa sĩ Trần Thế Vĩnh bày tỏ sự vui mừng khi được góp phần nhỏ bé vào công việc từ thiện.

Khi được hỏi về những dự định trong tương lai, họa sĩ Trần Thế Vĩnh cho biết, anh sẽ để mọi thứ “tùy duyên”. “Tôi đã có 3 triển lãm cá nhân và nhiều triển lãm nhóm trong và ngoài nước, nghệ thuật của tôi phát triển theo dòng thời gian trên nền tảng triết lý nhân sinh và cũng không nhất thiết phải bị bó buộc vào một dòng nhất định”, họa sĩ Trần Thế Vĩnh cho biết.

Chia sẻ về cảm hứng sáng tác, họa sĩ Trần Thế Vĩnh cho hay, cảm hứng của anh chính là đời sống, trải nghiệm cuộc sống. Đó là chất liệu để làm nên các tác phẩm của anh.

Họa sĩ Trần Thế Vĩnh cũng bật mí thêm, anh đang làm dự án cá nhân về các văn nghệ sĩ tiền bối. Anh vừa nghiên cứu tác phẩm của họ vừa vẽ chân dung. Hoàn thành xong dự án, anh dự định sẽ triển lãm bộ tranh chân dung này vào năm 2019.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn