MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng (TP. Hà Nội) trao kinh phí hỗ trợ “Mái ấm CĐ” của LĐLĐ TP. Hà Nội và LĐLĐ huyện Đan Phượng cho gia đình chị Lưu Thị Thanh - đoàn viên CĐ Cty TNHH T&J. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội.

“Không có tổ chức công đoàn thì tôi đã gục ngã”

Xuân Trường LDO | 31/05/2018 10:09

Đó là tiếng nói từ đáy lòng của công nhân Lưu Thị Thanh - đoàn viên công đoàn (CĐ) Cty TNHH T&J (số 89 phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội) tại lễ trao kinh phí hỗ trợ “Mái ấm CĐ” của LĐLĐ huyện Đan Phượng.

Dự lễ có các bà Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng; Lê Thị Nga - Chủ tịch CĐ  Cty TNHH T&J…

Chị Lưu Thị Thanh một mình nuôi mẹ già thường xuyên ốm đau, con nhỏ, gia đình sống trong căn nhà dột nát, không an toàn. Trước hoàn cảnh khó khăn đó của gia đình chị Thanh, LĐLĐ TP. Hà Nội đã hỗ trợ gia đình chị Thanh 30 triệu đồng, LĐLĐ huyện Đan Phượng hỗ trợ 5 triệu đồng; CĐ Cty TNHH T&J hỗ trợ 3 triệu đồng.

Với số tiền nói trên cùng sự hỗ trợ của người thân, bạn bè, đồng nghiệp và các cơ quan, ban, ngành trong huyện; gia đình chị Thanh đã xây mới được căn nhà khang trang, vững chắc với tổng kinh phí xây dựng là 150 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng Nguyễn Thị Thủy đã động viên, khích lệ gia đình chị Thanh tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn, yên tâm lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành tốt công việc được giao.

Vui mừng trước sự quan tâm giúp đỡ của các cấp CĐ, chị Thanh hứa từ nay sẽ yên tâm lao động, góp phần xây dựng Cty và tổ chức CĐ Cty ngày càng vững mạnh. Từ đáy lòng mình, chị Thanh nghẹn ngào nói, nếu không có tổ chức CĐ động viên, giúp sức thì chị đã gục ngã trước căn bệnh tuổi già của mẹ và không thể có được ngôi nhà khang trang, vững chãi như hôm nay... 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn