MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
11 ngư dân và tàu cá Bình Định được tàu kiểm ngư lai dắt về bờ an toàn. Ảnh: Phương Linh

11 ngư dân Bình Định: “Lúc ấy chúng tôi chỉ nghĩ phải cứu anh em”

Phương Linh LDO | 31/10/2020 12:32

Sau 5 ngày, 11 ngư dân tàu cá BĐ 98658 TS được tàu kiểm ngư đưa về cảng Ba Ngòi (thành phố Cam Ranh) an toàn. Thế nhưng, niềm vui đến với họ rất ngắn bởi lòng ai cũng nặng trĩu “bạn tàu còn ngoài đó…”

Sáng 31.10, tàu KN 467 (thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4) cập cảng Ba Ngòi (Khánh Hòa) đưa 11 ngư dân của tàu cá BĐ 98658 TS gặp nạn trong cơn bão số 9 vào bờ an toàn. Trên bờ lãnh đạo Vùng 4 Hải Quân, Biên phòng, huyện Hoài Nhơn (Bình Định), thân nhân các thuyền viên chờ đón.

Từ sáng sớm thân nhân các thuyền viên chờ đợi ở cảng Ba Ngòi. Ảnh: Phương Linh

Ngay khi tàu KN 467 cập cảng, lãnh đạo Vùng 4 Hải quân cùng các đơn vị đã lên tàu BĐ 98658 TS thăm hỏi, động viên và tặng quà 11 ngư dân. Thuyền trưởng Lê Văn Toàn (29 tuổi) dáng người thêm gầy yếu sau 4 ngày trải qua biến cố đứng nép bên góc tàu kể lại: “Tàu tôi và tàu BĐ 96388 TS cùng xuất phát đi biển đánh bắt ở khu vực Trường Sa. Khi nghe tin bão thì anh em báo nhau quay về. Nhưng tàu tôi vào trước. Chiều 27.10 thì bên tàu BĐ 96388 TS báo tàu bị phá nước. Tôi cho tàu quay lại, nhưng cuộc điện cuối anh em bên tàu BĐ 96388 TS kêu tàu chìm rồi cứu với. Chúng tôi tăng hết tốc lực chỉ 30 phút sau là đến vị trí nhưng không thấy ai nữa. Lúc đó sóng cao tầm 8-10m”.

Thuyền trưởng tàu BĐ 98658 TS Lê Văn Toàn (áo sọc) kể lại lúc quay tàu trở lại để cứu bạn thuyền. Ảnh: Phương Linh

Đi biển từ năm 10 tuổi, anh Toàn lau nước mắt, “lần đầu bất lực biết các bác, các anh em bạn tàu đang đâu đó cầu cứu chúng tôi mà sóng, gió bão che khuất tầm nhìn. Chúng tôi đã cố hết sức rồi nhưng không tìm được”.

Quyết định quay tàu lại giữa lúc bão ập đến lúc đó đồng nghĩa với mình cũng có khả năng mất mạng nhưng tất cả thuyền viên BĐ 98658 TS không một ai dao động. Thuyền viên Phan Ngọc Thiện (51 tuổi) nói “có bão hay không thì lúc đó chúng tôi cũng quay lại cứu chứ. Đó là cái tình người mà. Trên tàu đó còn là anh, em, là chú, là cháu mình sao mà bỏ được. Tìm gần 10 tiếng, trời tối dần tàu chúng tôi bị cuốn vào bão”.

Quay lại cứu bạn thuyền và sau đó 14 thuyền viên tàu BĐ 98658 TS bị cuốn vào vùng ảnh hưởng bão số 9 khiến tàu không thể di chuyển. 1 ngày chống chọi với sóng gió đêm 28.10 thuyền viên tàu BĐ 98658 được tàu KN 467 tiếp cận cứu hộ. Lúc này 4/14 thuyền viên kiệt sức. 3 thuyền viên sức khỏe tốt hơn đã xin theo tàu KN 490 chỉ đường để các tàu kiểm ngư khác tìm kiếm các thuyền viên tàu BĐ 96388 TS.

Clip: 11 ngư dân tàu cá BĐ 98658 TS về bờ an toàn

Sau 2 ngày được tàu kiểm ngư KN 467 lai dắt đến 7h sáng 31.10 các thuyền viên tàu BĐ 98658 TS về đến bờ an toàn. Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cam Ranh làm thủ tục bàn giao tàu cá và các ngư dân cho đại diện chính quyền địa phương.

Đại tá Phạm Duy Dũng – Phó Chủ nhiệm chính trị Vùng 4 Hải quân cho biết, 6 tàu kiểm ngư và 2 máy bay được điều động ra hiện trường tìm kiếm các ngư dân Bình Định bị nạn. Kết quả khả quan bước đầu cứu nạn thành công tàu cá BĐ 98658 TS, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các ngư dân và cứu vớt được 3 ngư dân của tàu cá BĐ 97469 TS. Hiện 5 tàu kiểm ngư và máy bay vẫn đang tiếp tục nỗ lực hết khả năng tìm kiếm 23 ngư dân còn lại của 2 tàu cá bị chìm.

3 cha con thuyền viên Hồ Lồng gặp nhau giữa cảng Ba Ngòi. Ảnh: Phương Linh

Cha con trùng phùng

Chờ đợi trên cầu cảng Ba Ngòi, chiến sĩ Hồ Văn Thi (nhân viên máy, đơn vị 955, Vùng 4 Hải Quân) vẫn hướng ánh nhìn về phía biển trông ngóng cha và anh trai trở về trên con tàu bị nạn.

Nhiều ngày nay cả gia đình Thi chờ đợi tin cha là ông Hồ Lồng (57 tuổi) và anh trai Hồ Minh Thường, 2 thuyền viên trên tàu BĐ 98658 TS bị nạn. Biết tin cha và anh còn sống nhưng phải khi ôm chầm được ông Thi mới yên lòng. Người cha già đã dặn dày sương gió không cầm được nước mắt khi được trùng phùng với cậu con trai út, được đồng đội của con cứu sống.

"Giữa biển, giữa bão gió nhìn thấy hình bóng tàu Hải quân Việt Nam là tôi mừng rồi. Rồi sau bão chúng tôi lại ra biển, sống với nghề cha ông nhưng tôi thêm tự hào vững tin vì mình đã có 1 cậu con trai ở đồng hành và một cậu con trai cùng đồng đội con làm điểm tựa"- ông Hồ Lồng chia sẻ

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn