Vào khoảng 19h30, ngày 14,7, thuyền của gia đình chị chị Lê Thị Ngọ (29 tuổi, trú tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá) đang neo đậu tại bến cá Bạch Đằng thì trời mưa to, cháu Nguyễn Đức Bắc (4 tuổi, con chị Ngọ) đang chơi với anh trai chạy vào trong trú mưa thì trượt chân rơi xuống biển. Chị Ngọ chạy ra nhưng không thấy con đâu nên hô hào mọi người trợ giúp.
Ngay sau đó, gần 20 thợ lặn thuộc lực lượng PCCC và Cứu hộ cứu nạn tỉnh Quảng Ninh cùng các ngư dân tìm kiếm cháu bé trong bán kính hơn 2km. Tuy nhiên, do trời tối nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến sáng nay, một ngư dân đã phát hiện thi thể cháu Bắc cách hiện trường khoảng 400 m.
Theo ông Nguyễn Đình Nam – Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng – gia đình chị Lê Thị Ngọ làm nghề thu mua hải sản trên biển và thường neo đậu ở bến cá Bạch Đằng. Nhân dịp nghỉ hè, cháu Bắc và anh trai (8 tuổi) ra thuyền chơi với bố mẹ thì xảy ra sự việc.
Sau khi khám nghiệm tử thi, ngay trong sáng nay, lực lượng chức năng TP.Hạ Long đã bàn giao thi thể cháu Bắc để gia đình đưa về quê an táng. UBND tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ gia đình nạn nhân 6 triệu đồng. Đại diện chính quyền thành phố Hạ Long cũng cử đoàn công tác đến thăm hỏi gia đình.