MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

29 hộ dân ở khu đô thị Thủ Thiêm ra Hà Nội cố thủ để khiếu kiện

Phan Anh - Tô Thế LDO | 10/05/2018 07:15

Rời quê hương, ăn uống tạm bợ, 29 hộ dân sống trong vùng quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2, TP HCM) ra Hà Nội cố thủ để khiếu kiện. Mệt mỏi, chán nản, họ kể lại câu chuyện ra Hà Nội khiếu kiện của mình trong nước mắt.

Không hợp thời tiết Hà Nội, trong đoàn lại có nhiều người cao tuổi nên thường đau ốm.
Thuê trọ lâu ngày, đoàn người luôn mang theo băng rôn yêu cầu xử lý vụ khiếu kiện đất ở khu đô thị Thủ Thiêm. Lâu dần người dân địa phương quen mặt, gọi họ là cư dân "làng" Thủ Thiêm.
Trong một phòng trọ, khi tấm bản đồ đen trắng phủ gần hết chiếc giường được trải ra, nhiều người xúm lại bàn tán.
Bà Lê Thị The (72 tuổi, phường Bình An, quận 2, TP HCM) bức xúc kể : ”Chúng tôi đi bộ 3 km và phải đến cổng cơ quan trước lúc lãnh đạo đi làm để họ có thể thấy chúng tôi đang kêu cứu. 72 tuổi, gần đất xa trời nhưng còn sức tôi còn đi. Tôi lo tôi chết đi, con cháu tôi không có nhà ở, cuộc đời tôi còn gì đâu.”
Ông Hoàng Thăng Long (Khu phố 5, phường An Khánh, quận 2, TP HCM) cho biết: “Tôi là cán bộ quân đội về hưu. Tôi còn nhớ rõ ngày bị đập nhà, vì nhà tôi năm ngoài diện quy hoạch nhưng khi về thì nhà tôi đã bị đập xong khiến tôi vô cùng bàng hoàng. Ai bị như chúng tôi có lẽ mới hiểu được những cảm xúc này. Tôi thật sự rất mong một ngày bà con được trả nhà, trả đất”.
Những lần trước, chúng tôi ở nhờ gia đình hảo tâm. Họ chỉ lấy tiền điện, nước. Đợt này chỗ đó có người ở, chúng tôi phải chọn nhà nghỉ này vì họ cho ở số lượng người lớn trong một phòng và được nấu ăn, dù giá đắt đỏ“, bà Hồng nói.
Vay mượn đi khiếu kiện, bữa cơm hàng ngày chỉ có chủ yếu là rau, nước canh và trứng vịt luộc. Các chi phí sinh hoạt vì thế phải được giảm tới mức tối đa để dành tiền đi lại. Thỉnh thoảng, phật tử quanh khu vực lại mời họ đồ ăn thức uống.
Những xấp tài liệu xếp ngay ngắn chờ đợi tiếng nói của cơ quan chức năng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn