MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngôi nhà đơn sơ của gia đình em Lý A P. Ảnh: Đinh Đại

3 ngày sinh tồn của hai bé trai mắc kẹt trên nóc trường học ở Sa Pa

Đinh Đại LDO | 05/07/2024 15:14

Lào Cai - Sau 3 ngày tìm kiếm, hai bé trai mất tích tại Sa Pa đã được phát hiện trên mái của Trường PTDTBT Tiểu học Lao Chải, sống sót nhờ uống nước từ téc nước trên mái nhà.

Mời cả thầy bói tìm con

Liên quan đến vụ hai trẻ nhỏ mất tích tại thôn Lao Hàng Chải, xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa, chị Lò Thị Do (mẹ đẻ cháu Lý A P, 10 tuổi) cho biết, chiều 29.6 khi vừa đi dẫn tour du lịch về thì không thấy con trai nên đã gọi chồng là anh Lý A Khoa cùng đi tìm kiếm.

“Thường thì cháu nó hay đi chơi cùng bạn hoặc ngủ lại nhà người khác nên vợ chồng tôi cũng không lo lắng lắm. Nhưng gia đình lại được một học sinh là bạn của con nói nhìn thấy nó đi bắt cá suối khiến chúng tôi vô cùng lo sợ và báo cho lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm”, chị Do chia sẻ.

Trường PTDTBT Tiểu học Lao Chải (xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa), nơi hai cháu bé bị mắc kẹt suốt 3 ngày đêm. Ảnh: Đinh Đại

Theo chị Do, thời điểm ấy đang có mưa lũ nên các cấp chính quyền đã huy động người tìm kiếm dọc suối và cả dưới chân nhà máy thủy điện. Gia đình cũng mời thầy bói với hy vọng sớm tìm được con.

Sau 3 ngày mất tích, với sự tìm kiếm của hàng trăm người, đến sáng 2.7, hai cháu nhỏ đã được tìm thấy khi đang co ro trên nóc trường PTDTBT Lao Chải.

“Cả gia đình khi nghe được tin đã tìm thấy con còn sống đã rất vui mừng. Cháu nó lúc về thì tình trạng sức khỏe còn yếu, khàn giọng, khi ngủ cứ hay nói mơ, kêu cứu”, chị Do kể lại.

Hai cháu bé trèo lên mái nhà tìm kiếm tổ chim, sau đó cửa đóng lại, không thể mở nên mắc kẹt. Ảnh: Đinh Đại

Nói về việc hai cháu nhỏ sinh tồn và sống sót trên nóc trường học, chị Do cho biết, do trèo lên mái nhà để tìm tổ chim nhưng không may, cánh cửa trên mái đóng sập lại nên hai cháu không có cách nào thoát ra được.

Ngày đầu tiên, các cháu liên tục hô hoán, kêu cứu và dùng cục gạch gõ vào tường để tạo tiếng động, nhưng vì ở phía sau trường, xung quanh là ruộng nên không có ai nghe thấy.

Đêm đến trời tối om, các cháu đã mệt nên ôm nhau nằm co ro trên mái chờ người lớn đến cứu.

Đến ngày thứ hai, các cháu tìm thấy một chiếc chai đen xì không biết đã có từ bao giờ và dùng chiếc chai đó để trèo lên múc nước từ téc không khóa ở trên mái rồi chia nhau uống.

Ngày thứ ba cũng vậy, cứ có ánh sáng là hai cháu luồn tay qua khe hở trên mái vẫy tay xem có ai qua lại không để hô cứu.

Nhưng đến lúc này, không có đồ ăn, lại đuối sức nên không thể tiếp tục trèo lên lấy nước, các cháu đành dùng tay múc nước ở dưới đất uống cầm cự...

"Trong 3 ngày đêm chờ người đến cứu, hô đã khàn cả giọng, các cháu chỉ biết nằm ngủ trên mái nhà đầy bụi bặm. Buổi sáng nắng chiếu qua khe hở thì lại tránh dạt vào một góc tường", chị Do nghẹn ngào nói.

Ngôi nhà của gia đình cháu Lý A S. Ảnh: Đinh Đại

Phát hiện 2 cháu khi chuẩn bị nấu ăn cho lực lượng tìm kiếm

Trong khi đó, anh Lý A Mạnh (anh trai Lý A S, 7 tuổi) cho biết: "Ban đầu gia đình cứ nghĩ các em đi tìm tổ chim sau đó ra suối bắt cá bị nước cuốn nên gặp nạn. Sau nhiều ngày tìm kiếm dọc sông suối, gia đình vỡ òa khi biết các em còn sống".

Theo anh Mạnh, Lý A S quen uống nước đã đun sôi, khi thấy chiếc chai đựng nước đen xì, tưởng không sạch nên chỉ uống một chút.

Do vậy, khi được tìm thấy, S đã mất sức, không thể đi lại được và phải nhờ người đưa từ mái nhà xuống. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của em S đã ổn định.

Lối lên mái nhà đã được khóa lại để tránh sự việc tương tự xảy ra. Ảnh: Đinh Đại

“Việc phát hiện hai em cũng là tình cờ và may mắn. Sáng 2.7, con của chú bảo vệ đến sớm mở cửa trường học để nhà bếp chuẩn bị nấu ăn cho các chú bộ đội được huy động đi tìm kiếm người mất tích thì vô tình nghe thấy tiếng người kêu cứu nên đã hoảng sợ chạy về gọi người nhà”, Lý A Mạnh nói.

PV Báo Lao Động thăm hỏi và trao hỗ trợ cho gia đình hai em nhỏ. Ảnh: Đinh Đại

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, chiều 29.6, hai cháu Lý A P (SN 2014) và Lý A S (SN 2017) đều trú tại thôn Lao Hàng Chải, xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa được thông báo bị mất tích khi đi bắt cá suối, gia đình không liên lạc được.

Lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích dọc bờ suối. Ảnh: Đinh Đại

Ngay sau đó, 150 người gồm lực lượng công an, quân sự, giáo viên và người dân địa phương đã được huy động để tìm kiếm các cháu bé mất tích.

Đến ngày 2.7, lực lượng chức năng đã tìm thấy các cháu bị mắc kẹt trên tầng 3, Trường PTDTBT Tiểu học Lao Chải, xã Hoàng Liên.

This browser does not support the video element.

Khu vực phát hiện 2 cháu bé bị mắc kẹt suốt 3 ngày đêm

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn