MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Vân thất thần bên cửa sổ nhà sàn hướng về phía ngôi nhà đã bị cuốn trôi. Ảnh: Quách Du

6 người trong gia đình bị lũ cuốn trôi: Nỗi đau tột cùng của người ở lại

Quách Du LDO | 05/08/2019 13:13

Mới bắt xe xuống thành phố đi làm phụ hồ được 1 buổi, anh Vân hay tin cả nhà 6 người đều bị lũ cuốn trôi mất tích. Tức tốc bắt xe, rồi băng rừng, lội suối trở về bản, anh Vân ngã quỵ trước ngôi nhà còn trơ lại móng, bố mẹ, vợ, 2 con nhỏ và chị gái của anh đã trôi theo dòng nước.

Ngày 4.8, một ngày sau trận lũ kinh hoàng xảy ra tại bản Sa Ná (xã Na Mèo, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa), anh Hà Văn Vân (SN 1990) trở về bản trong tâm trạng đau xót tột cùng khi hay tin cả gia đình (gồm 6 người) bị lũ cuốn trôi.

Anh Hà Văn Vân đau xót khi 6 người thân vẫn đang bặt vô âm tín. Thực hiện: Quách Du
 

“Trở về bản, tôi chạy ngay về nhà nhưng thấy chỉ còn trơ lại móng nhà. Bố mẹ, vợ, 2 con nhỏ và chị gái đã bị cuốn theo dòng nước. Mới trước đó một ngày, ngôi nhà vẫn vững chãi, cả gia đình thường xuyên sum họp. Vậy mà giờ đây, chẳng còn gì cả” – anh Vân xót xa. 

Anh Vân cho biết, trước trận lũ 1 ngày (vào ngày 2.8), anh cùng vài người bạn quyết định xuống TP. Thanh Hóa để làm thợ hồ, kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Sau trận lũ, ngôi nhà của anh Vân trước đây giờ chỉ còn trơ lại móng. Ảnh: Quách Du 

“Sáng đó, bố tôi (ông Hà Văn Tiệu, 1964), đưa ra bến bè sông Luồng để bắt xe đi thành phố. Thật không ngờ, phút ấy là phút cuối cùng 2 bố con gặp nhau” – anh Vân nhớ lại.

Khi xuống đến nơi làm việc được một buổi thì anh Vân nhận được hung tin cả nhà, cả bản bị lũ cuốn trôi. Tức tốc, anh Vân vội bỏ hết tất cả, bắt xe khách quay trở về.

Ông Hà Văn Toan (SN 1965 - chú ruột anh Vân) cho biết, vào sáng ngày 3.8, mưa khá lớn khiến nước lũ suối Son dâng cao. Ban đầu dòng cũng lớn, tuy nhiên, chỉ mới ngập ngang móng nhà. Thấy nhà anh Vân bị tràn nước nên bố mẹ cùng chị gái của anh đã xuống để giúp thu dọn đồ đạc.

Tuy nhiên, chừng 15 phút sau, nước chảy về ầm ầm, cao hàng mét, cuốn phăng hàng chục ngôi nhà cùng nhiều người dân trong bản. Trong đó, có toàn bộ 6 người trong gia đình cháu gồm bố là Hà Văn Tiệu (55 tuổi), mẹ là Hà Thị Thắm (51 tuổi), chị gái Hà Thị Vững (31 tuổi), vợ là Vi Thị Sống (29 tuổi) và hai đứa con nhỏ là Hà Văn Quỳnh (10 tuổi), Hà Văn Chấn (7 tuổi).

Nhiều người thân, làng xóm đến động viên chia sẻ với mất mát của anh Vân. Ảnh: Quách Du 

Hiện, do ngôi nhà của anh Vân đã bị lũ cuốn trôi, nên anh đến nhà của bố mẹ (cách đó không xa) để ở. Có mặt tại đây, phóng viên Báo Lao Động không khỏi bùi ngùi trước hoàn cảnh của anh. Nhiều người thân, làng xóm ngồi thất thần và chốc chốc lại òa lên, đưa ánh nhìn đầy thương cảm về phía anh Vân đang u buồn, nặng trĩu bên cạnh cửa ngôi nhà sàn. Với anh Vân lúc này, chẳng còn nỗi đau nào hơn thế.

Trước đó, ngày 3.8, trận lũ lịch sử quét qua bản Sa Ná (xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa) đã cuốn trôi 24 ngôi nhà và 14 người dân bản. Ngay sau đó, lực lượng chức năng và người dân đã tìm và cứu được 4 nạn nhân. Hiện, cả bản vẫn còn 10 người đang mất tích.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn