MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

600 hộp khẩu trang đến chốt kiểm dịch, 2 tấn lương thực gửi tặng bà con

ÁNH NHIÊN LDO | 01/09/2021 12:27
Trước sự ảnh hưởng của dịch COVID-19, Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đã vận động thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ chốt chặn kiểm soát, tổ tuần tra y tế, khu phong tỏa, khu cách ly và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn. 

Từ khi Vĩnh Long thực hiện giãn cách xã hội, các chiến sĩ Công an thị xã không ngại khổ, ngại khó để ngày đêm trực chốt, tuần tra kiểm soát giữ yên bình cho người dân trong mùa dịch. Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công an thị xã Bình Minh đã vận động hỗ trợ 100 lít cồn, 500 hộp khẩu trang y tế, 100 hộp khẩu trang 4D (N94), 50 hộp găng tay y tế, 500 lốc nước suối, 200 đòn bánh tét, rau, củ, quả,… Để “tiếp lửa” cho chốt chặn kiểm soát, tổ tuần tra kiểm soát, khu cách ly và khu phong tỏa tại thị xã. 

Chốt chặn kiểm soát ra sức bảo vệ vùng xanh cho khu vực. Ảnh: CACC 

Thượng tá Nguyễn Hoàng Chương - Trưởng Công an thị xã Bình Minh chia sẻ: “Công an thị xã Bình Minh quyết tâm đảm bảo giữ vững bình yên cho nhân dân, thực hiện tốt công tác phòng chống, dịch COVID-19 và đưa cuộc sống người dân trở về cuộc sống bình thường”. 

Các chiến sĩ vận chuyển lương thực đến tặng cho người dân. Ảnh: CACC 

Không chỉ dành sự quan tâm đến tuyến đầu phòng dịch, lực lượng công an còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội cho người dân trong mùa dịch. Nhận thấy người dân còn gặp nhiều khó khăn khi mua lương thực trong thời gian giãn cách, đơn vị đã hỗ trợ vận chuyển khoảng 2 tấn lương thực, thực phẩm gửi tặng bà con bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.  

Với phương châm không một ai bị bỏ lại phía sau các chiến sĩ không chỉ chống dịch mà còn chăm lo đời sống người dân. Ảnh: CACC 

Trong giai đoạn giãn cách xã hội, mỗi phần quà đều mang nặng tấm lòng sẻ chia, giúp đỡ người dân vơi được phần nào nỗi lo lương thực, chị Thạch Thị Ca Nha xúc động khi nhận được quà: “ Tôi rất cảm ơn phần quà từ các anh Công an. Nhờ số lương thực này, tôi có thể nấu được bữa ăn đầy đủ hơn cho con mình”. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn